17/01/2010 00:04 GMT+7

Sông Hàm Luông rực sáng đêm hoa đăng

V.TR.
V.TR.

TTO - Đêm 16-1, tại tượng đài công viên Hoàng Lam (TP Bến Tre), Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và hàng chục ngàn người dân Bến Tre đã thắp đèn hoa đăng tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với hơn 35.000 đồng bào, chiến sĩ xứ dừa đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

c218Rd5b.jpgPhóng to
Sông Hàm Luông rực sáng trong đêm hoa đăng
oRT84I2X.jpgPhóng to

Nữ sinh Bến Tren tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

jecI2Dd5.jpgPhóng to

Thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

olE0mMj0.jpgPhóng to

Hoa đăng được thả trên dòng sông Hàm Luông - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

Ông Huỳnh Văn Be, bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, xúc động nói: “Mỗi người con Bến Tre ai cũng lớn lên bên những dòng sông quê hương. Vào ngày này 50 năm trước, tất cả người dân Bến Tre với ngọn đuốc lá dừa rực sáng đã đứng lên bên những dòng sông làm cuộc Đồng khởi mở đầu cho phong trào đấu tranh giành độc lập thắng lợi ở miền Nam”.

Gần 100.000 ngọn đèn hoa đăng được thắp từ ngọn lửa Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam - cái nôi của phong trào Đồng khởi) đã làm sáng rực một khúc sông Hàm Luông. Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công của người anh hùng trẻ tuổi Hoàng Lam - người đã dũng cảm ôm bộc phá đánh chìm tàu giặc; ghi dấu những chiến công vang dội của biệt động Bến Tre, góp phần rất lớn vào chiến thắng 30-4-1975 lịch sử.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất