- Kết quả nghiên cứu này thuyết phục đấy. Bởi cứ ngồi lại với nhau là nghe mấy ông trung niên, mấy cụ cao tuổi đều mở màn câu chuyện rằng “huyết áp ông/bà bao nhiêu?”. Nhưng quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân thì mới khắc phục được.
- Nguyên nhân thứ nhất là người Việt Nam ít đi bộ, vào cơ quan làm việc là ngồi im một chỗ.
- Cái này khó khắc phục vì bước ra khỏi cửa nhà là lên xe máy. Nhiều lúc muốn đi xe buýt để có cớ đi bộ, nhưng lề đường bị chiếm hết trơn rồi...
- Chế độ ăn uống của người Việt Nam cũng có quá nhiều chất đạm...
- Cả chục năm bao cấp toàn ăn rau, tạo nên thói quen xấu là tôn vinh thịt. Nghèo cũng thịt, và giàu cũng thịt. Giờ khó bỏ lắm.
- Còn nữa, người Việt hút thuốc nhiều, uống bia nhiều...
- Dễ hiểu thôi, thuốc lá rẻ quá mà. Còn uống bia là để giữ vững ngôi vô địch Đông Nam Á.
- Cuối cùng là do xì-trét.
- Cái này lại càng khó khắc phục, khi mở mắt ra là lo không biết ra đường có bị kẹt xe không. Bước chân vào tiệm phở ăn sáng thì lo tăng giá. Cả ngày thì nơm nớp không biết giá xăng hôm nay làm sao. Tối về thì thon thót sợ cướp giật...Vì thế, thôi đành sống chung với cao huyết áp vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận