23/07/2025 18:36 GMT+7

Sợ vợ buồn, tài xế taxi dựng chuyện bị cướp

PHẠM NGÂN
và 1 tác giả khác

Do sợ vợ buồn vì bán nhẫn để trả nợ, nên tài xế taxi đã dựng chuyện bị cướp nhẫn vàng và trình báo đến cơ quan công an.

Sợ vợ buồn, tài xế taxi dựng chuyện bị cướp - Ảnh 1.

Sợ vợ buồn nên tài xế taxi đã dựng chuyện bị cướp tài sản - Ảnh: L.A.

Ngày 23-7, Công an xã Đức Lập (Lâm Đồng) thông tin đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm với anh N.N.A. (28 tuổi, trú tại xã Đức Lập), về hành vi khai báo thông tin giả đến cơ quan chức năng.

Trước đó khoảng 11h ngày 17-7, Công an xã Đức Lập tiếp nhận tin báo của anh N.N.A. về việc bị ba người khách đi taxi (đón tại tổ dân phố 8, xã Đức Lập, chưa rõ nhân thân, đeo khẩu trang) dùng kim tiêm đe dọa, khống chế, cướp đi 2,1 triệu đồng và một chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 8 triệu đồng khi đang trên đường đến khu vực rẫy tại Bon JunJuh (xã Đức Lập, thuộc huyện Đắk Nông cũ).

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Đức Lập phối hợp với công an các xã lân cận cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, rà soát các nghi phạm và ghi lời khai người tố giác.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ tại hiện trường. Sau khi xác minh, truy xét, Công an xã Đức Lập kết luận không xảy ra vụ cướp nào. 

Đối chất với các chứng cứ rõ ràng, anh N.N.A. thừa nhận tự dựng câu chuyện bị cướp do đã bán chiếc nhẫn vàng để trả nợ. Chiếc nhẫn vốn là quà của vợ tặng, sợ vợ biết chuyện sẽ buồn nên N.N.A. bịa ra vụ cướp để trình báo công an.

Sợ vợ buồn, tài xế taxi dựng chuyện bị cướp - Ảnh 3.Bắt thanh niên dùng thanh sắt đánh một phụ nữ ngất xỉu để cướp tài sản

Duy dùng tay bóp cổ, đe dọa, khống chế người phụ nữ đi đường để chiếm đoạt một túi xách, bên trong có 370.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên