03/08/2013 02:04 GMT+7

Sợ trụ điện cao thế đổ, dân ra chuồng heo... tránh

N.TÀI
N.TÀI

TT - Ông Nguyễn Thành Sơn ở xã Trung An, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) phản ảnh trụ điện cao thế sát nhà ông đã bị xuống cấp nặng nên mỗi lần có gió mạnh là cả nhà ra... chuồng heo ở.

08LdSHg8.jpgPhóng to
Móng trụ điện tróc bêtông trơ khung sắt gỉ sét - Ảnh: NGỌC TÀI

Từ trụ điện đến nhà ông Sơn khoảng 10m, bốn móng trụ điện cao thế này đều có vết nứt và khi chạm tay vào thì các mảng bêtông rơi ra. Ông Sơn dùng tay bóp nhẹ thì mảng bêtông lập tức vụn như... bột. Trong số này một móng trụ đã bị tróc bêtông trơ cả khung sắt gỉ sét. “Tui đã báo với điện lực mấy tháng nay mà không thấy ai đến gia cố” - ông Sơn cho biết.

Trụ điện cao thế gần nhà ông Phạm Minh Khánh cũng ở xã Trung An cả bốn móng trụ đều có vết nứt, một vết nứt còn thấy cả thanh gỗ nằm phía trong. Do nằm giữa hai lớp ximăng là mảnh gỗ không có sự kết dính với nhau nên ximăng phía ngoài cứ thế bong ra.

Ngày 1-8, nhận được phản ảnh của phóng viên, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam chi nhánh Tiền Giang cho biết sẽ cử nhân viên xuống gia cố trụ điện nhà ông Sơn và ông Khánh.

N.TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên