Bài phát biểu của Thủ tướng đã được nhân dân rất đồng tình.
- Đúng vậy, nhưng chưa chi đã có mấy ông làm một việc coi không được chút nào...
- Mấy ông nào? Làm việc gì?
- Đó là mấy ông liên quan đến chuyện nâng lương tối thiểu cho người lao động. Mấy ông này toàn sở hữu những trụ sở to vật vã ở thủ đô, vậy mà chẳng chịu họp ở đó cho tiết kiệm ngân sách, mà phải đem nhau lên rừng xuống biển để họp, lạ thật!
- Ồ, đừng thấy việc đem nhau xuống biển lên rừng họp tốn một ít tiền mà xót. Người ta có ý cả đấy...
- Ý gì?
- Này nhé, họp ngay thủ đô có đông đảo báo chí, khó giữ bí mật thông tin.
- Họp về nâng lương cho người lao động mà cần gì phải bí mật, việc gì phải sợ lộ?
- Ông thật là chẳng biết gì. Thông tin lương tăng vừa lòi ra là giá cả thị trường vọt lên ngay. Và ông cũng thừa biết rằng từ khi quyết tăng lương cho đến khi người lao động thực lãnh là một khoảng thời gian đủ dài cổ, chưa kể, tăng có chút nhẻo chứ bao nhiêu, trong khi giá thì nó chẳng cần họp, tăng cứ gọi là vù vù.
Vì vậy, việc tăng lương cần phải hết sức bí mật. Và muốn bí mật thì phải lên rừng xuống biển họp, hiểu chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận