Ông kể: có nơi người nghèo không có tiền đóng, thế là người ta “trừ vào tiêu chuẩn người nghèo được thụ hưởng” là “hết sức phản cảm”!
- Ủa, vậy hả? Chuyện tận hang cùng ngõ hẻm vậy mà lãnh đạo cũng thấu hiểu, thiệt là mừng lắm thay!
- Chuyện nhỏ nhưng chắc phổ biến nên ai cũng biết. Ổng còn nói: mấy cái vụ làm đường làm sá ở làng quê, cái nào dân làm được thì để dân làm, bởi dân làm rẻ bằng 2/3 Nhà nước mà đường sá vẫn cứ ngon lành...
- Cái này cũng đúng tiếp! Tui thích ông này rồi nha! Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Lẽ ra đã biết thì ổng nên trị mấy ông xã ông huyện bắt dân nghèo đóng tiền làm đường thì mới ngon. Trị bịnh là phải đúng tật, chớ nói suông nghe sướng lỗ tai thôi chớ hổng thay đổi được gì. Cả chuyện nói dân làm rẻ hơn Nhà nước cũng nên chỉ rõ chỗ nào làm mắc vậy, tại sao mắc...
- Thôi thì nói ra được điều ít ai nói cũng là chuyện đáng mừng rồi, còn hơn bao nhiêu người thấy chuyện chướng tai gai mắt mà cứ giả lơ!
- Sao vậy ta?
- Vì sợ há miệng mắc quai chớ sao!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận