18/03/2009 15:58 GMT+7

Sinh viên Hồng Bàng "chóng mặt" vì tăng học phí

SINH VIÊN
SINH VIÊN

TTO - Năm 2007-2008 chúng tôi bắt đầu đăng ký nhập học tại trường Đại Học Hồng Bàng thì mức học phí lúc đó <5.000.000đ/năm, nghĩa là 1 học kỳ chưa đến 2.500.000đ.

ĐH Hồng Bàng: học phí tăng

Cuối học kỳ I năm 2008-2009 học phí tăng thành 3.490.000đ/học kỳ, tức là đã tăng 990.000đ cho mỗi học kỳ. Chưa hết bàng hoàng thì học kỳ II năm 2008-2009 chúng tôi lại nhận được thông báo là sẽ tăng học phí lên thành 3.975.000đ/học kỳ, tức là tăng so với học kỳ I là 485.000đ và so với mức học phí mà ban đầu chúng tôi nhập học là 1.475.000đ .

Chỉ trong vòng 2 học kỳ mà chúng tôi phải chịu mức tăng học phí như vậy. Tại sao Ban Giám hiệu Đại Học Hồng Bàng không thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi? Chúng tôi chỉ là sinh viên vừa đi học vừa đi làm để lo tất cả các chi phí cho cuộc sống, làm sao chúng tôi gồng gánh nổi những quyết định quá sức chịu đựng của Ban giám hiệu?

Trong khi đó theo quan sát của chúng tôi thì mặc dù nhà trường tăng học phí đều đều mỗi học kỳ nhưng chúng tôi vẫn học trong những cơ sở tồi tệ có thể nói là... chỉ có Trường Hồng Bàng mới tìm ra được những cơ sở như thế cho sinh viên chúng tôi ngồi học(!). Mong nhà trường đừng nhắm mắt trước hoàn cảnh của chúng tôi.

Đang là SV của trường Hồng Bàng, tôi và các bạn rất mệt mỏi khi cứ nghe về thông báo tăng học phí. Không biết các cơ sở khác thì sao chứ từ khi bị chuyển từ cơ sở Điện Biên Phủ về cơ sở Nguyễn Đình Chiểu(Q.Phú Nhuận) thì chúng tôi thật sự thất vọng. Nhìn vào chắc không ai nghĩ đây là chỗ cho SV học, buổi trưa nóng nực vậy mà hơn 200 SV ngồi học chung trong một hội trường oi bức.

Nếu thiếu cơ sở vật chất (CSVC) thì sao ngay từ đầu không hạn chế số SV? Vào các mùa thi ĐH, các em học sinh vẫn thường nhận được tờ rơi giới thiệu về trường, trong đó quảng cáo rất "hoành tráng" về CSVC của trường, nếu đúng như lời quảng cáo ấy thì đâu cần phải đầu tư gì thêm(?!).

Năm trước trường đã tăng học phí 1 lần, còn việc có đầu tư hay không thì chỉ có trường mới biết. Được biết sắp tới trường đăng cai tổ chức"Hoa khôi SV", tôi thấy những hoạt động đó không cần thiết. Nếu thật sự cần đầu tư CSVC thì nên để khoản tiền đó ưu tiên cho việc học tập của SV. Số tiền 1 triệu đồng tăng lên ấy là cả 1 gánh nặng trên vai các SV xa nhà. Mong rằng tiếng nói của báo Tuổi trẻ sẽ bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi

Nhà trường nói là để chi vào việc xây dựng cơ sở vật chất, nhưng xét trên thực tế, SV vẫn phải học cơ sở thuê mướn là chủ yếu, cơ sở thì không đầy đủ, một phòng khá nhỏ lại học đến hơn 200 sinh viên, không đủ chỗ để ngồi, sinh viên nào đến trễ thậm chí phải đi về vì không còn chỗ.

Nhiều lớp học nhiều cơ sở, chiều 1 chỗ, sáng 1 chỗ, cách khá xa nhau. Rất khó khăn cho việc học tập. Việc tăng học phí lần 2 này SV hoàn toàn không biết, do vậy chúng tôi khá bức xúc về vấn đề này. Ngoài ra, lý do tại sao chỉ có sinh viên đóng học phí kỳ 2 mới phải nộp thêm 500.000đ, trong khi đó những sinh viên đã đóng trọn học phí ở học kỳ một thì không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào?

SV không phải là cái máy sản xuất tiền, bảo đóng bao nhiêu thì có ngay để đóng, có những gia đình khó khăn, tích cóp để sang kỳ 2 có tiền cho con đóng học phí, đùng đùng tăng học phí và ra hạn phải đóng trước 20-3-2009, nếu không sẽ không được thi kết thúc môn họcnhư thế có hợp tình không? Đề nghị báo Tuổi Trẻ lên tiếng dùm SV tụi em về vấn đề này, nó liên quan tới rất nhiều sinh viên của trường, chứ không riêng bản thân một người nào.

SINH VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên