
Xavi không tự ứng tuyển làm HLV tuyển Ấn Độ như đồn đoán - Ảnh: REUTERS
Gần đây, tin đồn Xavi Hernandez tự nộp đơn ứng tuyển ghế HLV trưởng tuyển Ấn Độ bỗng rộ lên ồ ạt. Theo đó, vị cựu chiến lược gia của Barcelona được cho là gây ấn tượng tốt, nhưng AIFF buộc phải từ chối ông vì không thể đáp ứng yêu cầu về mức lương.
Câu chuyện này gây ra rất nhiều lời bàn tán. Có người cho rằng Xavi đang quá thất nghiệp đến mức phải tìm đến một quốc gia mà bóng đá không phải môn thể thao số 1. Lại có luồng ý kiến cho rằng AIFF quá keo kiệt, không dám "mở hầu bao" mời HLV tốt nên bóng đá của họ sẽ mãi không thể tiến bộ.
Nhưng rốt cục, câu chuyện này hoàn toàn được bịa ra theo đúng nghĩa đen. AIFF lên tiếng phủ nhận việc Xavi thật sự tự nộp đơn. Thay vào đó, email ứng tuyển họ nhận được là giả mạo.
Trong thông cáo báo chí được đưa ra, AIFF cho biết: "Chúng tôi nhận được email ứng tuyển từ các HLV Tây Ban Nha là Xavi Hernandez và Pep Guardiola. Tính xác thực của những lá thư này là không có, đây hoàn toàn là giả mạo".
Tờ The Athletic sau đó còn tìm ra được chân tướng người đã "chơi khăm" Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ. Cụ thể, đây là một sinh viên chỉ mới 19 tuổi, đang theo học tại Học viện Vellore tại Ấn Độ.
Người này đã dùng ChatGPT để soạn thảo đoạn email xin việc, lấy danh nghĩa là Xavi. Sau đó, anh gửi email đến cho Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ. Hình ảnh về đoạn email được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhưng chưa ai có thể xác minh xem nó đúng hay không.
Trong khi đó, nhiều người cho rằng thực tế AIFF đã "mắc bẫy" sau cú lừa của chàng sinh viên kia. Tuy nhiên họ buộc phải nói rằng họ phát hiện ra email không đúng sự thật để tránh mất mặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận