16/09/2021 19:19 GMT+7

Sinh nhật 'dã chiến' đong đầy nước mắt nhớ thương nơi điều trị COVID-19

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Một sinh nhật “dã chiến” đặc biệt đã được đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 16 tổ chức bất ngờ cho bệnh nhân sau khi nhận được tin nhắn đầy xúc động từ gia đình.

Sinh nhật dã chiến đong đầy nước mắt nhớ thương nơi điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân T.T.T. xúc động khi được trò chuyện cùng gia đình sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Theo thông tin từ Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (thuộc Bệnh viện dã chiến số 16), ngày 15-9, đã nhận được một tin nhắn đặc biệt gửi đến hotline ICU. 

Tin nhắn có nội dung: “Hôm nay là sinh nhật mẹ em 15-9. Nếu có thể, anh/chị gửi lời giùm em là "Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mau hết bệnh về với con cháu, mọi người đang chờ mong mẹ, mẹ ơi mẹ cố lên!"”.

Đọc được những dòng tin nhắn gửi gắm của một người con lâu ngày không được gặp mẹ, các bác sĩ đã ngay lập tức liên hệ với người gọi đến là chị T. - con gái của bệnh nhân T.T.T. hiện đang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai (quận 7, TP.HCM).

Theo lời người con, từ ngày bà T. nhập viện, chị và gia đình đã không gọi điện liên lạc được với mẹ, chỉ biết thông tin bệnh tình của mẹ qua nhân viên trực hotline bệnh nhân hàng ngày thông báo về. 

Các bác sĩ bèn sắp xếp một cuộc gặp trực tuyến đặc biệt từ tâm dịch.

"Chúng tôi sẽ thay gia đình, những người con đang bị xa cách mẹ vì dịch bệnh gửi những món quà tới cho bệnh nhân, mong muốn giúp cô có thêm động lực để sớm trở về bên gia đình của mình", một bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Ở nơi mà ranh giới sự sống và chết chỉ cách nhau vài phút giây, đã có một buổi sinh nhật "dã chiến" được các bác sĩ tổ chức cho bệnh nhân T.. Những giọt nước mắt thương nhớ, những lời động viên từ gia đình là động lực to lớn để bệnh nhân có thể vững tâm điều trị.

Sinh nhật dã chiến đong đầy nước mắt nhớ thương nơi điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Bà T. bật khóc trước sự quan tâm từ đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai dành cho mình - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Cuộc gọi quý báu từ bệnh viện dã chiến Cuộc gọi quý báu từ bệnh viện dã chiến

TTO - Một tháng nay cả nhà cháu tôi ở quận 11, TP.HCM sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi chưa từng có. Gia đình có năm người gồm mẹ, dì, hai vợ chồng cháu và con gái 2 tuổi đều bị nhiễm COVID-19.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên