03/07/2011 06:29 GMT+7

Sĩ tử cầu may!

NGUYỄN KHÁNH thực hiện
NGUYỄN KHÁNH thực hiện

TT - Hôm qua 2-7, ở những địa chỉ tâm linh của thủ đô Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc..., hàng chục ngàn sĩ tử cùng phụ huynh ùn ùn “đổ bộ” đến. Người ta đến để cúng cầu may cho mình, cho con em mình trong kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào ngày 4-7. Có vẻ như mọi người không tự tin lắm vào chuyện học hành của mình, của con em mình!?

Read this on Tuoitrenews.vn

iE6aRSXe.jpgPhóng to
Đông đảo phụ huynh và sĩ tử cầu khấn tại khu Thượng điện (Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Không tự tin cũng có và nghĩ rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” cũng có. Như bác Nguyễn Thị Thắm ở Nông Cống, Thanh Hóa, đưa cậu con trai đầu đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, nói: “12 năm đèn sách chỉ trông chờ vào hai ngày thi đại học này thôi, tôi dẫn em nó đến đây để cầu xin các bậc thánh nhân phù hộ cho em thi đậu vào Đại học Bách khoa năm nay”.

Tuy nhiên, không biết kết quả thi cử thế nào, có được như cầu may; chỉ thấy rằng những địa chỉ tâm linh đã trở nên nhếch nhác do tình trạng bất chấp các quy định ở những nơi trang nghiêm: vượt rào chắn để sờ đầu rùa, vứt rác bừa bãi, ném tiền, tạo điều kiện cho phe vé, móc túi hoạt động gây mất an ninh trật tự...

J6Bu7OhD.jpgPhóng to

Một cô gái bất chấp quy định đã vượt rào sờ đầu rùa đá cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: Nguyễn Khánh

p7l9PvcE.jpgPhóng to
Cầu thánh thần phù hộ cho con thi đỗ!
1xgJZZPR.jpgPhóng to

Do số lượng người mua vé rất lớn, nên tại khu vực bên ngoài cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xuất hiện các cò mồi bán hương và vé tham quan, giá mỗi bó hương 5.000-10.000 đồng, còn vé được bán với giá 15.000-20.000 đồng (giá gốc là 10.000 đồng)

Enh4gYj6.jpgPhóng to
Phụ huynh và thí sinh ném tiền la liệt trên nắp kính của tượng rùa vàng
PnR3H2MF.jpgPhóng to
Để phòng chống cháy nổ, các sinh viên tình nguyện phải liên tục thu dọn hương tại các hương án
ld1YRmLI.jpgPhóng to
Khói hương nghi ngút
nDaMhlU8.jpgPhóng to
Thành tâm cầu khấn tại khu đại bái đường
2k2vjtvN.jpgPhóng to
Mặc dù các tấm bia đã được che chắn bởi hàng rào ngăn cách và sự giám sát của đội sinh viên tình nguyện, tuy nhiên các sĩ tử vẫn cố sờ vào đầu rùa đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
IOF1S3Ex.jpgPhóng to

Một thí sinh viết mong ước của mình vào “bùa chú”

IUdRNS4U.jpgPhóng to
Để có tiền trang trải lên Hà Nội, sau khi bán được đàn lợn thịt, bà Nguyễn Thị Huệ (Ninh Khánh, Ninh Bình) đưa con trai đầu là Nguyễn Mạnh Cường lên Hà Nội để thi vào Học viện Cảnh sát
re4n5agL.jpgPhóng to
Bắt đầu từ sáng sớm, hàng ngàn người chen chúc nhau mua vé vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may trước mùa thi năm nay
12WUzJX1.jpgPhóng to
Do số lượng hương quá lớn nên nhân viên tại khu di tích phải liên tục đem đi đốt tại khuôn viên Văn Miếu
NGUYỄN KHÁNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên