25/10/2014 08:29 GMT+7

Sẽ không có bất ngờ xảy ra ở vòng 9 Premier League

HOÀI DƯ (lược dịch từ BBC)
HOÀI DƯ (lược dịch từ BBC)

TTO - Bình luận viên Mark Lawrenson của hãng tin BBC dự đoán sẽ không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) khi tất cả các ông lớn sẽ cùng giành chiến thắng.

Thứ bảy (25-10)

West Ham United - Manchester City (18g45)

Tôi nghĩ Manchester City (M.C) đã gây thất vọng trong hiệp hai trận hòa CSKA Moscow 2-2 ở Champions League hồi giữa tuần. Dẫn trước 2-0 sau  hiệp một, đáng lý M.C biết mình nên làm gì tiếp theo để giành chiến thắng. Lẽ ra, họ phải ghi thêm bàn thắng thay vì dừng lại.

West Ham đang trình diễn thứ bóng đá tấn công mà người hâm mộ của họ đã mong đợi và tôi nghĩ rằng họ có đủ khả năng để đối đầu với M.C. Đó là trận đấu cởi mở nhưng tôi nghĩ  MC sẽ giành chiến thắng.

Dự đoán: 1-2

Liverpool - Hull City (21g)

Rickie Lambert có thể sẽ ra sân ngay từ đầu trong vai trò tiền đạo cho Liverpool ở trận đấu này. Đó là thông điệp được gửi tới “cậu bé hư” Mario Balotelli. Bất kể khả năng của bạn đến đâu cũng phải luôn luôn nỗ lực phấn đấu để vươn lên, đó là điều mà Balotelli chưa làm được.

Hull đã gặp một tổn thất kép trong những trận đấu gần đây khi chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự Michael Dawson và cầu thủ ghi bàn hàng đầu Nikica Jelavic dính chấn thương.

Tôi đã rất ấn tượng với Dawson và nghĩ rằng Tottenham đang thiếu người sau khi bán anh ta vào mùa hè qua. Cả hai cầu thủ này sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Anfield và dù đội hình Liverpool đang thiếu một “sát thủ” thực sự nhưng họ vẫn đủ sức giành chiến thắng.

Dự đoán: 2-0

Southampton - Stoke City (21g)

Ở vòng trước, Southampton đã bất ngờ giành chiến thắng đậm đến 8-0 trước Sunderland. Đó là thành tích tuyệt vời, một kết quả có phần ly kì bởi dù đối đầu với những đội bóng lớn, “mèo đen” cũng chưa nhận thất bại nặng nề như vậy.

Trong khi đó, Stoke City có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Swansea cuối tuần trước. Dường như Southampton không có cách nào lập lại chiến tích ấy trước Stoke bởi đội bóng của Mark Hughes đang có hàng phòng ngự được đánh giá là khá tốt vào lúc này.

Tôi nghĩ rằng, trận đấu này sẽ kết thúc với một kết quả hòa.

Dự đoán: 1-1

Sunderland - Arsenal (21g)

Nhìn cái cách Sunderland chịu thất bại 0-8 trước Southampton, nếu đây là trận thua thứ ba hay thứ tư liên tiếp thì rất dễ dẫn người ta đến suy nghĩ HLV Gus Poyet đang mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ của các cầu thủ.

Nhưng điều đó không xảy ra vào lúc này và tôi nghĩ các cầu thủ Sunderland sẽ có những sự cải thiện vào thứ bảy khi họ gặp một đội bóng lớn là Arsenal.

Hồi giữa tuần, Arsenal đã giành chiến thắng khá vất vả trước Anderlecht ở Champions League. Đó là chiến thắng xen giữa chuỗi trận không thắng gần đây và dường như nó đã trở thành thói quen của họ trong mùa này.

Chính vì thế, tôi có cảm giác họ sẽ mất điểm trong trận gặp Sunderland.

Dự đoán: 1-1

West Bromwich Albion - Crystal Palace (21g)

West Brom đã cầm hòa Manchester United ở trận đấu muộn của vòng 8 sau khi ghi được hai bàn thắng rất đáng khen ngợi.

Trong khi đó, Crystal Palace nhận thất bại 1-2 trước Chelsea. Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của Crystal Palace dưới thời Neil Warnock sau sự khởi đầu khá tốt của HLV này. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ không cởi mở và mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so cho West Brom và họ có thể sẽ có 3 điểm.

Dự đoán: 2-1

Swansea City - Leicester City (23g30)

Sau khi giành chiến thắng ba trận đầu tiên ở mùa giải mới, Swansea đã có chuỗi 5 trận liên tiếp không biết thắng. Đội bóng này không gặp may mắn và dường như đang loay hoay mà không thể tìm ra phương thức giành chiến thắng. Nói vậy bởi họ đã dẫn trước Newcastle và Stoke nhưng chỉ có thể rời sân với vỏn vẹn 1 điểm.

Ở bên kia chuyến tuyến, mọi việc cũng không khá hơn với Leicester là bao bởi kể từ sau chiến thắng 5-3 trước Manchester United vào tháng trước, Leicester đã không còn biết đến hương vị chiến thắng. Tiền đạo Leonardo Ulloa cũng “tịt ngòi” sau khi khởi đầu tốt đẹp ở mùa giải mới.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng, ở trận này Swansea có thể  sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng.

Dự đoán: 2-0

Chủ nhật (26-10)

Burnley - Everton (20g30)

Việc Everton hành quân đến Lille vào giữa tuần ở lượt trận thứ ba vòng bảng Europa League là có lợi cho Burnley- những người không làm gì cả tuần và có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này.

Burnley cần tất cả mọi yếu tố trước Everton để có thể nghĩ đến chiến thắng đầu tiên của mình tại Premier League mùa này nhưng Burnley có thể sẽ tiếp tục đợi trận đấu sau để làm được điều đó.

Dự đoán: 1-1

Tottenham Hotspur - Newcastle United (20g30)

Thỉnh thoảng, Tottenham thi đấu đôi công với M.C vào thứ bảy tuần trước trông thực sự rất nguy hiểm. Nhưng cho dù họ đang có Roberto Soldado hay Emmanuel Adebayor, bàn thắng vẫn là vấn đề của đội bóng này.

Thành tích của Newcastle trong bốn trận gần đây không phải là quá tệ với một chiến thắng và hai trận hòa. Và mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn với Newcastle nếu chúng ta nhìn vào cách khởi đầu mùa giải của họ.

Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ nói không nếu ai đó hỏi rằng Newcastle có thể giành chiến thắng tại White Hart Lane hay không? Newcastle vẫn có những vấn đề riêng của họ và tôi nghĩ 1 điểm là kết quả hợp lý.

Dự đoán: 1-1

Manchester United - Chelsea (23g00)

Đây là trận đấu mà Manchester United của HLV Louis van Gaal sẽ phải giáp mặt với một đội bóng mạnh thực sự ở Premier League vào lúc này.

Hàng phòng ngự của MU vẫn đang là một nỗi lo lớn, và cách mà họ để thủng lưới bàn thứ hai trong trận gặp West Brom hôm thứ 2 đã nói lên tất cả. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha David de Gea, có thể MU đã trắng tay rời The Hawthorns. Và đó không phải là điềm tốt để họ cảm thấy đủ tự tin để tiếp đón Chelsea.

Dự đoán: 0-1

Thứ ba (28-10)

Queens Park Rangers - Aston Villa (3g00)

QPR đang ở trong một tình thế buộc phải giành chiến thắng và phải chiến thắng nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra điều gì có thể giúp họ đạt được nó vào lúc này.

Villa đã để thua Everton một cách rất dễ dàng và họ đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp nhưng rõ ràng điều đó không quá lớn bởi ba trong 4 trận đấu ấy là những cuộc chạm trán với Manchester City, Chelsea và Arsenal.

 Do đó, tôi nghĩ rằng họ sẽ không mấy khó khăn để đá bại QPR.

Dự đoán: 1-2

HOÀI DƯ (lược dịch từ BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mark Lawrenson