Cáo trạng nêu: Tối 23-7-2012, nhóm anh Phan Văn N., Thái Văn Dương và Lê Văn Trung ngồi uống rượu tới 23g thì rủ nhau ra cầu vượt An Sương chơi. Trên đường đi, N. kể với Dương chuyện có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Chí Linh. N. kêu Dương gọi điện cho Linh, hẹn ra khu vực An Sương giải quyết mâu thuẫn. Linh đồng ý, lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi gọi thêm Hồ Duy Kỳ, Nguyễn Trần Kha đi đánh nhau. Nhóm của N. cầm cây và chai nước ngọt vỡ đứng chờ. Vừa tới nơi, Linh cầm dao đâm anh N. nhiều nhát. Hai nhóm xông vào đánh nhau. Hậu quả, anh N. chết ngay sau đó, Linh và một người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Tại tòa, bị cáo Linh liên tục cho rằng nạn nhân đã chủ động gọi mình đến, lại đâm mình trước nên Linh mới ra tay. Kiểm sát viên Nguyễn Trí Dũng (Viện KSND TP.HCM) trước sau giữ quan điểm cho rằng mâu thuẫn giữa các bị cáo với nạn nhân hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách thương lượng. Hành vi chuẩn bị sẵn hung khí, lao vào đánh nhau thể hiện sự hung hăng, côn đồ, cần phải trừng trị thích đáng. Sau khi tranh luận, hội đồng xét xử đã tuyên một bản án thấp hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát: 13 năm tù giam cho Nguyễn Văn Chí Linh, 7 năm tù giam cho Hồ Duy Kỳ cùng về tội “giết người”, 3 năm tù cho Nguyễn Trần Kha về tội “cố ý gây thương tích”.
Phiên tòa kết thúc. Vị đại diện Viện kiểm sát là người ra về sau cùng, nét mặt trầm ngâm. Ông nói trong tiếng thở dài: “Nhiều thanh niên bây giờ hành xử rất thiếu kiềm chế, thiếu cả kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày. Người ta gọi điện khiêu khích mình thì tắt điện thoại đi là được, đằng này lại xách dao đi xử nhau. Họ cũng chẳng có chỗ nào để vui chơi, sinh hoạt tập thể lành mạnh, rảnh chỉ biết lôi nhau ra quán nhậu. Đó là vấn đề xã hội rất đáng quan tâm. Nếu không giải quyết được tận gốc vấn đề này, mấy năm nữa họ ra tù chẳng ai dám chắc sẽ không có thêm một phiên tòa nào nữa tương tự thế này...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận