
Ca sĩ Kim Gun Mo - Ảnh: Korea Joongang Daily
Ca sĩ Kim Gun Mo sau 6 năm tạm dừng hoạt động vì cáo buộc tấn công tình dục, vừa trở lại ngành công nghiệp âm nhạc với chuyến lưu diễn toàn quốc.
Kim Gun Mo tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên của mình trong khuôn khổ "KIM GIN MO. Live Tour" tại KBS Hall ở Busan.
Thừa nhận hôn nhân đổ vỡ ngay trên sân khấu
Ngày 27-9, trước hàng trăm khán giả, giọng ca kỳ cựu không giấu được xúc động, nhiều lần rơi nước mắt khi thể hiện những bản hit gắn liền tên tuổi.

Kim Gun Mo đã tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên với rất đông khán giả ở Busan - Ảnh: Istar Media Company
Ở phần giao lưu, Kim Gun Mo trải lòng: "Tôi từng kết hôn rồi ly hôn, đó là sự thật. Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng". Câu nói được đáp lại bằng tràng pháo tay lớn, nhiều fan hô vang tên ông để khích lệ.
Kim Gun Mo bày tỏ mong muốn hoàn thành chuyến lưu diễn đang bị tạm dừng và cũng tiết lộ tham vọng của mình khi nói rằng: "Lần này, tôi sẽ đặt dấu chấm, thay vì dấu phẩy".
Nam ca sĩ chia sẻ thêm rằng quãng thời gian qua là "những năm tháng khó khăn nhất", nhưng tình yêu thương của khán giả đã giúp ông có động lực để bước lên sân khấu lần nữa.

Kim Gun Mo cúi chào khán giả trong buổi biểu diễn - Ảnh: Istar Media Company
Sự trở lại của Kim Gun Mo
Buổi concert tại Busan không chỉ là đêm nhạc, mà còn là tuyên bố Kim Gun Mo sẵn sàng đối diện công chúng sau những biến cố. Ông trình diễn loạt ca khúc quen thuộc như Ping, First Impression, Wrongful Encounter...
Truyền thông Hàn Quốc nhận định đây là bước đi dũng cảm của Kim Gun Mo, nhưng chưa chắc chắn ông có thể lấy lại hào quang.
Dư luận vẫn chia rẽ: một bên ủng hộ, tin rằng ông xứng đáng có cơ hội mới sau khi được minh oan, một bên cho rằng xì căng đan đã để lại vết sẹo khó phai.
Theo công ty sản xuất chương trình biểu diễn Istar Media Company, Kim Gun Mo đã luyện tập chăm chỉ trong nhiều tháng trước buổi biểu diễn, cải tạo phòng thu cá nhân của mình thành hệ thống âm thanh tương tự như phòng hòa nhạc.
Mặc dù đã là ca sĩ quốc dân vào năm thứ 33 kể từ khi ra mắt, ông hẳn đã rất lo lắng và quyết tâm biểu diễn trên sân khấu sau 6 năm, vì ông đã phải tập luyện ba lần ngay trước buổi biểu diễn.
Hình ảnh nam ca sĩ bật khóc và nhận được sự cổ vũ của hàng trăm người hâm mộ cho thấy ông vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng công chúng Hàn Quốc.
Kim Gun Mo từng là ca sĩ solo đình đám nhất Hàn Quốc thập niên 1990. Ông được mệnh danh là "ông hoàng bán đĩa" khi album Wrongful Encounter (1995) lập kỷ lục hơn 2,8 triệu bản, thành tích chưa từng bị phá vỡ.
Nhưng cuối năm 2019, Kim Gun Mo vướng cáo buộc hiếp dâm từ một phụ nữ, khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh. Hình ảnh ông bị gỡ bỏ khỏi nhiều chương trình truyền hình, hàng loạt show diễn bị hủy.
Sau quá trình điều tra, tòa án tuyên bố không đủ bằng chứng buộc tội và Kim Gun Mo được xử trắng án.
Tuy nhiên, dư âm vụ việc khiến ông gần như biến mất khỏi làng giải trí, chọn cách sống ẩn dật suốt 6 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận