Sau con số 7 tỉ

NGUYỄN NGỌC THUẦN
NGUYỄN NGỌC THUẦN

TT - Cách đây vài tháng, vợ chồng bạn tôi hoan hỉ loan báo họ có con. Nhìn vào hôn nhân thì đây báo hiệu cho một tình yêu đơm hoa kết trái, nhưng nếu nhìn vào dân số thế giới lại là một nỗi e ngại, thậm chí còn là vấn đề lớn về con người.

Thế giới đang trên đường đạt 7 tỉ người (Liên Hiệp Quốc dự báo sẽ đến vào thời điểm 30-10-2011), so với 1 tỉ vào thế kỷ 19 hoặc cách đây 50 năm là 3 tỉ, rất nhiều người đã được sinh ra trong cái chớp mắt hạn hẹp của vũ trụ.

Giải pháp lớn nhất mà thế giới luôn đặt ra và đối mặt với nó vẫn thuộc về con người, tiền của cho con người, cơ hội sống cho con người, thậm chí chiến tranh cũng để cho con người một giải pháp tốt hơn.

Và với sự chật chội này con người sẽ ở đâu vào lúc 8 tỉ, sẽ sinh sống làm sao vào lúc 9 tỉ, địa cầu không khác một căn hộ trên sông với quá nhiều nước, phần lớn là biển, ngày càng bị chia nhỏ, phân lô, không khí trên đầu nóng bức, cây xanh thì thu hẹp. Con cái chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đô thị lớn, giống như con đường Đồng Khởi (TP.HCM), giá cả của sự sống trở nên đắt đỏ hơn, nghẹt thở hơn.

Đã đến lúc mua một lít không khí cho con cái chúng ta thở như mua một chai nước suối tinh khiết để uống chưa?

Viễn cảnh được đặt ra dưới đất, trên đầu xem ra không mấy lạc quan hoặc vẫn còn xa vời lắm. Bao giờ con người có thể đến Mặt trăng như về nhà của mình? Hay đào sâu vào lòng đất một cái hang? Hay chúng ta sẽ bắn vào không gian một vệ tinh trôi nổi như một con tàu vô định cho những con người không chen nổi ở địa cầu tìm cơ hội sống sót?

Thỉnh thoảng NaSa đem đến vài thông tin ấm áp ngoài những tin buồn liên miên như va quẹt rác thải trên tầng khí quyển, họ phát hiện sự sống trên sao Hỏa, hành tinh giống như Trái đất trong Hệ mặt trời. Nhiều đường sọc dài và màu tối chảy trên sao Hỏa, báo hiệu sự tồn tại của nước (sự sống) trong một thời khắc nào đó của lịch sử vũ trụ. Có thể đó chỉ là một ít nước trong quá khứ, còn tương lai thì không có giọt nào.

Với bấy nhiêu thông tin đó có đủ làm cuộc sống chật chội của hành tinh này xem như một tin vui chưa?

Đứa trẻ thứ 7 tỉ sẽ ra đời vào một ngày nào đó gần đây, hoặc lúc này hẳn các bà mẹ đều muốn con mình là đứa thứ 7 tỉ hoặc 8 tỉ, một con số đẹp, một thời khắc thuộc về ký ức của nhân loại. Nhưng rồi điều đó cũng sẽ qua nhanh và cái ký ức đó sẽ vùi chúng ta vào sâu hơn trong chật chội, hành tinh bớt xanh hơn, một lúc nào đó khi đứng trong vũ trụ nhìn về địa cầu thay vì một màu xanh lơ như trong quá khứ, chúng ta chỉ còn thấy đậm lên một màu da người.

NGUYỄN NGỌC THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất