Vụ án lừa nghìn tỷ Mua bán 4.400 bánh heroin: 30 án tử hìnhTòa tuyên phạt hai bảo mẫu hành hạ trẻ em 3 năm tù
- Ông hai thứ tóc rồi mà như con nít. Tết đến chạy vắt giò lên cổ, lo đủ thứ chứ có được diện bộ cánh mới, nhận tiền lì xì đâu.
- Tôi đâu mong tết để được như đám trẻ mà là tết đến nhanh để có tiếng cười, lời chúc mừng. Ông nghe có rạo rực không: Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước gấm hoa yên ấm an vui...
- Ông có vấn đề gì sao?
- Không, nhưng mà ngột ngạt quá.
- Là sao?
- Liên tục xét xử các vụ án, hết lừa ngàn tỉ, đến buôn ma túy khủng, buôn lậu vàng, rồi bạo hành trẻ em...
- Sai thì phải xử. Đang chống tham nhũng, lập lại kỷ cương mà.
- Nhưng cũng không vui.
- Ông ơi, thuốc đắng dã tật.
- Tôi có nói gì đâu. Nhưng tôi mong rằng sau mỗi vụ án phải rút ra nhiều điều. Như vụ bạo hành trẻ em, phải làm cái gì đó để không còn xảy ra cảnh đau lòng để rồi nạn nhân thì đau khổ, người sai phạm cũng buồn, xã hội thì bức xúc. Hoặc mấy ông quản lý tiền sao cho chặt, đừng để lừa, giật rồi xét tới xử lui, nghe mệt lắm.
- Ông mơ tưởng cao xa quá, được như ông nghĩ khác nào thiên đường.
- Nói vậy đâu được. Gì cũng phải nghĩ đến cuộc sống nhiều gam màu sáng, mọi người yêu thương nhau như lời bài hát đất nước gấm hoa yên ấm an vui...
- Thôi cố lên. Lo mà tống tiễn cái cũ, điều xấu. Sau cơn mưa trời sẽ sáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận