- Mấy cha hết chuyện làm rồi phải không? Có rảnh tới đây rửa giùm mấy chồng chén tui cảm ơn, còn cái “đại sứ” gì đó không dám nhận, gửl lại ông anh về tặng bà xã!
- Chị Ba thiệt không “thời sự” gì cả. Bây giờ người ta thích chơi trò chọn “đại sứ” lắm nghe. Có cô chân dài vừa hết làm “đại sứ du lịch” lại được trao ngay cái “đại sứ” gì đó. Chị cứ nhận đại cái “đại sứ bún bò” về làm cái bảng to treo ngay gánh bún bò, rồi in thêm vài chục hộp cạcvidít phát cho khách. Trước làm PR, sau làm oai!
- Thôi nghe ông cho bà con rầy, trốn không kịp. Mấy trò đó không hợp với tụi tui đâu. Nghe nói thời buổi này, nhiều người mong muốn được nổi tiếng bằng đủ loại chiêu trò, từ việc “nói” gây sốc, chọc người này, ngoáy kẻ khác, đến chuyện “mặc” mát mẻ, cố ý lộ... đủ thứ. Nói cho biết, mấy cha chớ có học đòi, đem các chiêu trò lố lăng đó vào cái xóm nghèo này, tụi tui không để yên đâu nghe!
- Bà chị thiệt bảo thủ quá đi! Tụi tui còn đang bàn tính nhờ một nhà thiết kế thời trang “sáng tạo” cho bà chị một bộ áo bà ba cải biên với cổ khoét sâu (cho hấp dẫn), tay áo dài có gắn chùm hoa, thân áo “lai” áo dài có khoảng hở táo bạo... Cái này gọi là “áo bà ba bán bún bò”, nếu được có thể gửi dự tuần lễ thời trang tại Paris. Ấy đừng có trợn mắt lên như thế, bà chị không biết chuyện một ngôi trường tiểu học vừa “sáng tạo” bộ đồng phục kiểu Hàn Quốc bắt các cháu đóng bộ véttông đi học hằng ngày đó sao? Khắp nơi “sáng tạo”, sao xóm mình không thể?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận