- Bão Chanchu có phải là bão số 1 vừa rồi không vậy?
- Trời đất, hỏi lạ thật, nó chứ còn ai.
- Lúc số 1, lúc Chanchu, chả biết đường nào mà lần.
- Có báo chỉ viết Chanchu, có báo chỉ viết số 1, có báo viết bão số 1 (tức bão Chanchu).
- Vậy Tây họ gọi là bão nâm-bờ oan (number one) à?
- Gọi là nâm-bờ oan là Tây họ điếc luôn.
- Thế còn bão Sao Mai, làm chết 111 người ở Trung Quốc hôm kia, là bão nâm-bờ mấy?
- Chả có nâm-bờ nào cả, vì chỉ có VN đặt tên bão theo số thôi, mà chỉ đặt tên khi nó vào biển Đông của mình thôi.
- Sao không gọi tên cho thống nhất trong khu vực để người dân nước nào cũng hiểu?
- Qui ước hết trơn rồi, ông ạ! Các nước trong khu vực đều đưa mấy cái tên để đặt cho bão. VN cũng đã góp vào những cái tên như Sao La, Sao Mai, Lekima... để dùng chung.
- Qui ước rồi sao vẫn chơi kiểu nội bộ? Vậy làm sao mà hội nhập với thiên hạ?
- Chắc mình muốn có bản sắc riêng trong lĩnh vực báo bão đấy ông ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận