
Vụ việc của BoA và MC Jeon Hyun Moo làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của người nổi tiếng khi livestream - Ảnh: NAVER
Những ngày gần đây, công chúng Hàn Quốc phẫn nộ vụ việc ca sĩ BoA và MC Jeon Hyun Moo say xỉn, vạ miệng trên sóng livestream.
Theo tờ The Enews, vấn đề không chỉ nằm ở việc hai ngôi sao phát sóng trực tiếp khi say rượu mà ở việc cả hai thể hiện sự thiếu kiểm soát về lời nói cũng như hành vi.
Dù thời lượng livestream không dài, nhưng những phát ngôn và hành động của họ nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền rộng rãi, kéo theo hàng loạt chỉ trích từ khán giả.
Sao Hàn say xỉn, livestream để rồi vạ miệng
Theo Osen, vào tối 5-4, Jeon Hyun Moo và BoA thực hiện buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram cá nhân. Trong suốt cả phiên livestream, cả hai vừa trò chuyện, vừa uống rượu.
Dù có hàng nghìn người hâm mộ theo dõi livestream nhưng Jeon Hyun Moo và BoA vẫn tỏ ra thoải mái, không hề dè dặt trước máy quay. Tuy nhiên sau thời gian ngắn, hai nghệ sĩ bắt đầu nói lắp bắp và có cử chỉ thân mật quá mức, khiến nhiều khán giả cảm thấy không phù hợp.

BoA thân mật quá đà với đồng nghiệp trên sóng trực tiếp - Ảnh: Chụp màn hình
Trong buổi phát sóng, BoA bất ngờ đề cập đến tin đồn hẹn hò giữa MC Jeon Hyun Moo và danh dài Park Na Rae khi đọc bình luận của một người theo dõi.
Lúc đó, nữ ca sĩ đã phản đối và nói rằng cả hai không hẹn hò.
Khi MC Jeon Hyun Moo hỏi rằng có phải thấy tiếc cho Park Nae Rae nếu hẹn hò với anh không, BoA thằng thừng nói: "Không thể hẹn hò được đâu. Em thấy tiếc cho anh cơ".
Phát ngôn này của BoA nhanh chóng nhận về loạt chỉ trích dữ dội từ công chúng. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ thiếu tinh tế, kém duyên, hạ thấp danh dự của Park Na Rae.
Dù Jeon Hyun Moo cố gắng "chữa cháy" để điều tiết bầu không khí nhưng rõ ràng, men rượu và sự tự nhiên quá đà của BoA đã làm cho buổi phát sóng đi chệch hướng, trở nên gượng gạo.

Giữa làn sóng tranh cãi, BoA lên tiếng xin lỗi - Ảnh: SOOMPI
Giữa làn sóng tranh cãi, ngày 6-4, BoA lên tiếng xin lỗi danh hài Park Na Rae và khán giả vì "hành động thiếu suy nghĩ, phát ngôn chưa trưởng thành".
Đây không phải lần đầu tiên sao Hàn vạ miệng vì say xỉn ngay trên sóng livestream. Vào ngày 11-2-2023, Heechul (Super Junior) xuất hiện trong trạng thái say khướt trong buổi phát sóng cùng BJ Choi.
Nam thần tượng gây sốc vì chửi bới những người thuộc diễn đàn Women Generatiion, một trang ủng hộ nữ quyền vì có bình luận ác ý hướng về anh.

Phiên livestream toàn chửi thề của Heechul vào năm 2023 - Ảnh: Chụp màn hình
Bên cạnh đó, Heechul còn nhắc về tranh cãi vì tư tưởng hạ bệ phụ nữ của YouTuber Bogym, cho rằng điều này "đâu có vấn đề gì", đề cập đến Cha Eun Woo và phản đối việc người Hàn Quốc tuyên bố tẩy chay Nhật Bản.
Đáng nói, xuyên suốt phiên livestream, nam thần tượng liên tục chửi thề dù người hâm mộ ra sức can ngăn ở phần bình luận.
Đầu năm 2020, Hongin (VIXX) khiến fan K-pop phẫn nộ vì phát sóng trong tình trạng thiếu tỉnh táo, có bình luận xúc phạm đến đồng nghiệp như SHINee, EXO, Red Velvet, INFINITE. Anh thẳng thừng chê nhạc các nhóm này là dở tệ, vũ đạo lỗi thời, đồng thời giơ ngón cái trước mặt fan.

Sau khi bị ném đá bởi phát ngôn lúc say, Hongin cúi đầu xin lỗi, tuyên bố dừng livestream vô thời hạn - Ảnh: Sport DongA
Quy tắc nào cho người nổi tiếng?
Thực tế, làng giải trí Hàn Quốc có rất nhiều vụ việc tương tự của BoA và MC Jeon Hyun Moo, Heechul hay Hongin, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ chọn cách livestream để giao lưu cùng fan với lý do muốn chân thật, gần gũi hơn.
Tuy nhiên chính sự tự nhiên, thoải mái này lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi. Những câu nói hớ hênh, hành động thiếu kiểm soát cứ thế bị ghi lại, lan truyền và gây ra hậu quả mà người trong cuộc không lường trước được.

Livestream là cách gần gũi fan nhưng nếu không kiểm soát lời nói, đây có thể là con dao hai lưỡi - Ảnh: SM
Trong thời đại mạng xã hội chiếm lĩnh mọi nền tảng, việc không lưu lại video chẳng còn ý nghĩa. Bởi lẽ, chỉ cần vài giây, khán giả đã kịp ghi hình, cắt ghép và phát tán mọi khoảnh khắc theo cấp số nhân.
"Trong bối cảnh mà các nền tảng mạng xã hội trở thành kênh giao tiếp chính giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, việc cân bằng giữa cuộc sống riêng và trách nhiệm của một người của công chúng là điều ngày càng cần thiết.
Mong muốn thể hiện sự chân thật là điều đáng quý, nhưng nếu thực hiện điều đó trong tình trạng không tỉnh táo thì thông điệp rất dễ bị bóp méo và gây ra hiệu ứng ngược" - The Enews nhận định.

Sự việc của BoA không thể xem là sự cố nhỏ mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho sao Hàn - Ảnh: NAVER
Nếu một buổi livestream không mang lại niềm vui, sự đồng cảm mà chỉ để lại cảm giác khó chịu và tranh cãi thì người phải chịu trách nhiệm không ai khác chính là nghệ sĩ.
Theo The Enews, sự việc lần này của BoA và Jeon Hyun Moo không thể xem là một "sự cố nhỏ" rồi cho qua.
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết của những quy chuẩn cụ thể và tinh thần tự giác cao hơn trong các buổi livestream của nghệ sĩ, nhất là trong bối cảnh ranh giới giữa đời sống cá nhân và hình tượng nghệ sĩ trong mắt công chúng ngày càng mờ nhạt.
"Việc chia sẻ những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường có thể là xu hướng nhưng nghệ sĩ vẫn là người của công chúng. Điều đó không bao giờ được phép quên" - một người trong ngành giải trí nói với The Enews.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận