Hiện nay vợ tôi bị sốc nặng. Bác sĩ của bệnh viện cho rằng con tôi tử vong là do bị dị tật bẩm sinh, nhưng suốt thời gian vợ tôi đi khám thai ở phòng mạch đã không nghe bác sĩ nói về bất kỳ dị tật bẩm sinh nào của con tôi.Một bạn đọc
Bác sĩ Nguyễn Văn Trương, giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, trả lời:
Con của bà Lê Thùy Vân lúc sinh ra có biểu hiện dị tật bụng cóc (ba của cháu bé cũng chứng kiến điều này) và cháu bé tử vong sau đó dù đã được hồi sức tích cực. Bác sĩ của bệnh viện đã chẩn đoán cháu bé tử vong do bị dị tật bẩm sinh, còn để khẳng định chính xác là dị tật gì cần mổ tử thi mới có thể làm rõ. Tuy nhiên, gia đình cháu bé đã không chấp nhận phương án mổ tử thi để tìm nguyên nhân tử vong. Người nhà của sản phụ thắc mắc trong suốt quá trình đi khám thai, sản phụ không nghe bác sĩ nói gì về dị tật bẩm sinh của thai, nhưng hiện nay không phải loại dị tật bẩm sinh nào của thai nhi cũng được phát hiện trong thời gian bà mẹ mang thai. Hơn nữa, tình trạng bụng cóc của con bà Vân có thể do tràn dịch màng bụng, là hậu quả của một nhiễm trùng bào thai mới xảy ra gần đây. Số trẻ sơ sinh nhiễm rubella bẩm sinh hiện đang tăng cao, do đó tất cả phụ nữ chuẩn bị có thai nên đi tiêm ngừa rubella.
Sở dĩ người nhà sản phụ hiểu lầm cháu bé bị bác sĩ làm rớt trong phòng sinh là do trong thời gian này tại phòng sinh có xảy ra một sự cố. Một cô nhân viên của bệnh viện do sơ suất trong lúc đưa một em bé khác lên bàn cân đã làm trượt em bé này xuống bàn để chiếc cân. Bệnh viện đã kiểm tra sức khỏe cho em bé này và ghi nhận hiện sức khỏe của em bé bình thường. Bệnh viện đã giải thích tất cả những điều trên cho người nhà bà Vân và người nhà bà Vân đã hiểu, không thắc mắc gì thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận