05/07/2022 08:16 GMT+7

Sao ba má không mừng?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe có đề xuất miễn học phí cho học sinh cấp II, anh em Tí Tèo mừng quá báo cho ba má vui.

Cu Tí nói vậy là sắp tới má không phải lo sốt vó chuyện đóng học phí nữa, đỡ một khoản to.

Cu Tèo nghĩ vậy là ba mừng lắm đây, sẽ không còn thở dài thườn thượt khi đóng học phí.

Báo cho ba má nhưng không hề thấy ba má mừng gì cả, ủa alo?

Chị Hai ra vẻ rành rẽ, giải thích cho hai em nghe: Ừa thì miễn được đồng nào ba má đỡ chừng đó. Nhưng học phí nhằm nhò gì, ba má còn đóng cả khối tiền khác.

- Ủa đóng tiền gì vậy Hai?

- Học phí không nhiều đâu, miễn mấy khoản này ba má mới mừng nè: tiền trường, tiền lớp, tiền nâng cao, tiền phụ đạo, tiền liên kết, tiền tăng cường, tiền tích hợp, tiền học thêm, tiền máy lạnh, tiền quạt, tiền phụ huynh, tiền văn nghệ, tiền thư viện, tiền thể thao…

Tí và Tèo nghe choáng, buồn thiu.

Ước tí mồi cũng không có Ước tí mồi cũng không có

TTO - Ông A: Năm ngoái mùa dịch cả công ty tui đóng cửa, in không được mà bán cũng không được cuốn sách nào cả. Shipper không hoạt động thì chịu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi