20/03/2018 16:29 GMT+7

Sản phụ mất con, bệnh viện nói 'không bất thường nên bác sĩ không khám'

GIA BẢO
GIA BẢO

TTO - Nước ối cạn, nhau thai bị bong và đứa bé đã chết ngạt, phải mổ cấp cứu cho sản phụ. Nhưng bệnh viện nói: trường hợp sản phụ Mão thì không có diễn biến bất thường nên bác sĩ đã không trực tiếp khám.

Sản phụ mất con, bệnh viện nói không bất thường nên bác sĩ không khám - Ảnh 1.

Sản phụ Trần Thị Mão nằm theo dõi tại khoa sản Bệnh viện II Lâm Đồng - Ảnh: GIA BẢO

Ngày 20-3, gia đình sản phụ Trần Thị Mão (31 tuổi, ngụ tại phường I, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có buổi làm việc với đại diện Bệnh viện II Lâm Đồng để khiếu nại về việc con của sản phụ này tử vong khi đến sinh tại bệnh viện này.

Theo anh Ngô Văn Dương, chồng của sản phụ Mão, trưa 16-3 anh đưa vợ vào khoa sản Bệnh viện II Lâm Đồng để sinh.

"Đến 3h, vợ tôi lên cơn đau dữ dội nên tôi có đề nghị gặp bác sĩ ca trực nhưng không được, chỉ có hộ lý đưa vợ tôi vào phòng khám qua loa rồi kết luận chưa sinh được và bảo chờ. Lúc này, vợ tôi có hỏi về việc đăng ký sinh dịch vụ thì hộ lý này nói chờ đến sáng đăng ký rồi đẻ luôn. 

Đến 5h sáng, sau khi làm xét nghiệm máu lần 3 theo yêu cầu, vợ tôi đau bụng dữ dội nhưng vẫn chưa được cho vào phòng sinh. 

Do không gặp được người phụ trách ca trực nên tôi đã xin số điện thoại và gọi nhờ bác sĩ Hằng đến giúp đỡ. Sau khi thăm khám, bác sĩ Hằng thông báo nước ối cạn, nhau thai bị bong và đứa bé đã chết ngạt, phải mổ cấp cứu cho vợ tôi. 

Đến 6h, ca mổ chỉ cứu được vợ tôi, con tôi đã mất trước khi chào đời" - anh Dương kể.

Theo anh Dương, nếu không có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ Hằng do anh Dương yêu cầu thì cả vợ anh cũng bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, trưởng Ban thanh tra nhân dân Bệnh viện II Lâm Đồng, cũng là bác sĩ trực lãnh đạo tối 16-3, cho biết bệnh viện sẽ thành lập tổ xác minh vụ việc để trình hội đồng chuyên môn làm rõ.

Theo bác sĩ Thanh, từ sau 3h sáng nữ hộ sinh đã khám và theo dõi tim thai, theo dõi chuyển dạ nhưng thấy chưa đủ điều kiện để sinh.

Đến 5h50, sản phụ đau nhiều, tử cung gò cứng, tim thai giảm. Lúc này, bác sĩ Vinh là trưởng kíp trực mới mời bác sĩ Hằng vào khám vì vẫn cho rằng đây là ca chuyển dạ sinh bình thường. 

Do trước đó sản phụ có yêu cầu sinh dịch vụ và đề nghị bác sĩ Hằng đỡ đẻ trực tiếp nên kíp trực đã thực hiện theo đúng quy trình của bệnh viện là mời bác sĩ Hằng đến thăm khám.

"Về việc tại sao bác sĩ Vinh không thăm khám trong suốt quá trình sản phụ Mão nhập viện là vì không nhất thiết ca sinh nào cũng phải do bác sĩ khám. Việc theo dõi chuyển dạ là do nữ hộ sinh thực hiện, chỉ khi nào có ca sinh khó mới báo với bác sĩ. Còn trong trường hợp sản phụ Mão thì mọi thông số bình thường, không có diễn biến bất thường nên bác sĩ Vinh đã không trực tiếp khám" - bác sĩ Thanh giải thích.

Tuy nhiên, anh Dương cho rằng: "Bác sĩ Hằng mới là người phát hiện tình trạng nguy kịch của vợ tôi trong khi đó kíp trực lại không phát hiện. Chính sự vô trách nhiệm của kíp trực đã khiến con tôi chết oan uổng và đe dọa cả tính mạng của vợ tôi".

GIA BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên