26/08/2022 20:54 GMT+7

Sân Lạch Tray: Ngày về không vui của HLV Trương Việt Hoàng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt CLB TP.HCM ở V-League 2022, HLV Trương Việt Hoàng đã nhận trái đắng khi thất bại 3-4 trước CLB cũ của mình là Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào tối 26-8.

Sân Lạch Tray: Ngày về không vui của HLV Trương Việt Hoàng - Ảnh 1.

Văn Khoa (TP.HCM - phải) bất lực trước sự bao vây của 3 hậu vệ Hải Phòng - Ảnh: ANH TUẤN

Kể từ khi có sự tăng cường của trung vệ Đặng Văn Tới vào cuối lượt về, HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng cầu thủ này đá trung vệ cùng Bùi Tiến Dụng, đồng thời đẩy Mpande lên đá cặp với Rimario trên hàng công.

Sự thay đổi này giúp cho Hải Phòng luôn tạo áp lực về phía khung thành đối phương bởi sự càn lướt của hai tiền đạo Rimario - Mpande. Đó cũng là nguyên nhân giúp Hải Phòng có được chiến thắng thuyết phục 2-1 trên sân Pleiku tuần trước.

Trở lại sân nhà, bộ đôi này càng lợi hại hơn khi có sự hỗ trợ đắc lực của tiền vệ tấn công Huy Hùng, cùng hai tiền vệ biên Triệu Việt Hưng - Châu Ngọc Quang. Những quả lật cánh chính xác từ hai biên giúp cho hai ông Tây tha hồ đột phá, bật cao đánh đầu.

Những cái tên nói trên đã góp công đưa Hải Phòng dẫn trước 2-0 chỉ trong hiệp 1. Ở bàn thắng đầu tiên, Hải Huy bật tường cho Rimario lật bóng bổng để Mpande dứt điểm. Trong bàn thắng thứ hai, Châu Ngọc Quang tỉa bóng vào vòng cấm địa cho Hải Huy tạt tiếp vào trước cầu môn, Rimario càn lướt mạnh mẽ trước khi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Thắng của đội khách.

Khoảng cách lại được đào sâu khi hiệp 2 diễn ra chục phút. Phát hiện khe hở giữa tiền vệ biên và trung vệ TP.HCM, Triệu Việt Hưng tỉa bóng nhanh vào khoảng trống này. Rimario băng xuống nhanh như cơn lốc sút chéo góc nâng tỉ số lên 3-0.

Đó cũng là bàn thắng thứ 12 của Rimario, giúp anh tiếp tục dẫn đầu giải Vua phá lưới mùa này.

Sân Lạch Tray: Ngày về không vui của HLV Trương Việt Hoàng - Ảnh 2.

Sau bàn thắng thứ 2 vào lưới TP.HCM, tiền đạo Rimario tri ân Triệu Việt Hưng - tác giả đường chuyền thành bàn - Ảnh: ANH TUẤN

Với cách biệt khá xa, nhiều cầu thủ Hải Phòng đã chơi chùng xuống từ giữa hiệp 2 trở đi. Và họ phải trả giá đắt. Chỉ trong vòng chục phút (63 đến 72), thủ môn Đình Triệu có tới hai lần vào lưới nhặt bóng sau hai cú dứt điểm của Daniel và Conroy. Trong cả hai bàn thua, hậu vệ Hải Phòng đều sơ suất trong kèm người hoặc phát hụt bóng.

Sự hưng phấn trong việc đi tìm bàn gỡ hòa của TP.HCM đã tắt lịm vào cuối trận. Chỉ một thoáng sơ hở không kèm người, hàng thủ đội khách để cho Mpande đánh đầu cận thành. Bóng đi qua vạch vôi giới hạn trước lúc Thanh Bình (TP.HCM) phá ra. Với góc quan sát tốt, trợ lý trọng tài 2 - ông Nguyễn Trung Thiện - đã căng cờ công nhận bàn thắng. 4-2 cho Hải Phòng.

Tuy nhiên, màn rượt đuổi tỉ số chưa chịu dừng lại ở đó. Võ Huy Toàn thắp lại hy vọng mong manh cho việc có điểm trên sân Lạch Tray với pha dứt điểm từ xa đẹp mắt, rút ngắn khoảng cách còn 3-4 cho TP.HCM. Nhưng, đó cũng là những gì mà đội khách làm được ở trận mở màn lượt về V-League 2022.

Vòng 14 V-League 2022: Khó khăn chờ đón HLV Trương Việt Hoàng Vòng 14 V-League 2022: Khó khăn chờ đón HLV Trương Việt Hoàng

TTO - Ngay trận đầu tiên dẫn dắt CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng phải chạm trán đội bóng cũ Hải Phòng trong trận đấu diễn ra vào 18h hôm nay (26-8, On Sport THTT) trên sân Lạch Tray.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên