![Sân khấu Lễ tình nhân Valentien: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 1. Sân khấu Lễ tình nhân Valentine: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/12/cannhamaquai-1739338851257895149955.jpg)
Thuận Nguyễn (trái, vai Nam) và Bảo Ngọc (vai Mai) trong Escape room - Căn nhà ma quái - Ảnh: LINH ĐOAN
Chuyện tình yêu dường như bao giờ cũng đẹp, và trong mùa Lễ Tình nhân Valentine năm nay, nhiều sân khấu đều muốn tìm những câu chuyện đẹp để kể cho các đôi tình nhân. Escape room từ mùa Tết đến nay vẫn là nốt riêng của một chuyện tình lạ.
Một mối tình xúc động nhân lễ Valentine
Lễ Tình nhân Valentine năm nay rất tiếc là do sân khấu Thế Giới Trẻ tạm ngưng một tuần để diễn viên dưỡng sức sau một mùa Tết bận rộn, một ngày diễn đến ba suất, nên vở không có lịch diễn.
Tuy nhiên lịch diễn được sắp dày đặc trước một tuần và sau một tuần với ngày Lễ Tình nhân chứng tỏ sức hút của vở. Và nhân ngày đặc biệt này, kể lại câu chuyện của vở cũng là góp thêm cái nhìn cảm xúc về tình yêu.
Vở khởi đầu với nhân vật chính là Nam (Thuận Nguyễn) - một chàng trai trẻ ham chơi rồi đột ngột bị mất tất cả quyền thừa kế một cách khó hiểu từ gia sản đồ sộ của người cha quá cố. Nam chỉ được thí cho một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Hết đường sống, anh chàng định tìm về đó hy vọng bán được căn nhà để trả nợ.
![Sân khấu Lễ tình nhân Valentien: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 2. Sân khấu Lễ tình nhân Valentine: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 2.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/12/cannhamaquai-1-1739339039668748379326.jpg)
Tình yêu chân thành của Nam (phải, Thuận Nguyễn) và "cô gái ma" tên Mai (Bảo Ngọc) khiến khán giả rưng rưng - Ảnh: LINH ĐOAN
Ai dè chẳng ai dám mua vì cho là căn nhà có ma. Nam không tin, nhưng khi anh vào ở thì có "ma" thật. Từ sợ hãi ban đầu, anh dần quen sống với "ma" và lạ lùng hơn khi anh phát hiện mình có tình cảm với "cô gái ma" không may chết trẻ…
Một câu chuyện đẩy khán giả vào hư hư thực thực. Liệu có ma hiện hữu trên đời? Để biết điều đó, khán giả phải xem mới có thể rõ.
Có thể nói đây là câu chuyện tình khá lạ trong mặt bằng kịch tình yêu năm nay. Nhưng lạ chưa phải là yếu tố quan trọng nhất mà chính cảm xúc đặc biệt được đan xen trong những tình huống hài mới là điểm cộng cho vở.
Nó trong veo, lãng mạn như thứ nước tinh khiết của tình yêu bao đời. Người - ma dường như không còn tồn tại nỗi sợ hãi nếu như họ cảm nhận được sự chân thành, sự rung cảm mãnh liệt giữa hai con tim. Và cứ thế khi vở kết thúc, người xem cứ day dứt hoài với mối tình của Nam và "cô gái ma" tên Mai.
Nhiều sắc thái tình yêu
Chung lịch "tắt đèn" tuần này cùng Thế Giới Trẻ còn có hai sân khấu tạm nghỉ là Hoàng Thái Thanh và Trương Hùng Minh.
14-2 rơi vào thứ sáu, tiếp nối là các ngày cuối tuần, nên nhiều sân khấu đã tận dụng có nguyên mùa Lễ Tình nhân Valentine dài ngày để phục vụ khán giả.
Nhà hát kịch 5B đem đến mối tình tréo ngoe của cô trợ lý có ngoại hình xấu xí si tình anh chàng ca sĩ điển trai trong vở Đẹp bất chấp (diễn ngày 14-2). Ngày 15-2, nhà hát diễn vở Bến lửa lòng cũng là một bi kịch tình yêu nặng nề của một bà chủ lò gạch với chàng trai làm công trẻ khỏe.
![Sân khấu Lễ tình nhân Valentien: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 3. Sân khấu Lễ tình nhân Valentine: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 3.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/12/benlualong-17393392134891622421494.jpg)
Vở Bến lửa lòng - Ảnh: LINH ĐOAN
Nhà hát kịch Idecaf giới thiệu hàng loạt chuyện tình, mỗi chuyện tình là màu sắc riêng. Ngày 14-2 là vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện, kiểu "phá bĩnh" từ câu chuyện tình cũ.
Dưới bóng giai nhân diễn ngày 15-2 là chuyện tình cảm tác từ Truyện Kiều. 16-2 là những câu chuyện tình hài hước ở miền quê trong Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Sân khấu Thiên Đăng diễn vở 13 đức thầy ngày 14-2, ngày 15-2 là vở Lộ hàng có câu chuyện tình của một cô gái và ngôi sao showbiz, vở Cô giáo Duyên diễn ngày 16-2 nhấn mạnh sự trắc trở tình duyên của cô giáo Duyên lớn tuổi.
Ngày 14-2, sân khấu Hồng Vân đem đến cho người xem câu chuyện yêu một cách bệnh hoạn của cô vợ dẫn đến bi kịch gia đình trong vở Người vợ ma. Ngày 15-2 sân khấu diễn Thân sâu hồn bướm, ngày 16-2 là vở Ngôi nhà hoang.
Nhà hát Thanh Niên trong hai ngày 14 và 16-2 diễn vở Tung hoành Pattaya. Vở nói về những cô gái chuyển giới với những nhọc nhằn trong cuộc sống và tình yêu.
![Sân khấu Lễ tình nhân Valentien: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 4. Sân khấu Lễ tình nhân Valentine: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 4.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/12/damcuoibencon-17393393768141889124263.jpg)
Diễn viên điện ảnh Kim Tuyến (trái) và Quách Ngọc Tuyên trong vở Đám cưới bên cồn ở Sân khấu kịch Quốc Thảo - Ảnh: Sân khấu Quốc Thảo
Đúng ngày 14-2, sân khấu Quốc Thảo giới thiệu đến khán giả vở Đám cưới bên cồn với chuyện tình vui nhộn của hai nhân vật chính do Quách Ngọc Tuyên và diễn viên điện ảnh Kim Tuyến đảm nhiệm.
![Sân khấu Lễ tình nhân Valentine: Người và ma có thể nào yêu nhau? - Ảnh 5.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/14/base64-17394993557861697348287.jpeg)
Tạo hình của Mỹ Uyên và Bảo Kun trong vở kịch Đẹp bất chấp - Ảnh: NVCC
Mỹ Uyên cho biết mỗi khi diễn kịch đúng ngày Lễ Tình nhân, cảm giác của chị luôn rất đặc biệt.
Chị tâm sự do độc thân nên nhiều khi diễn kịch mà nhìn xuống hàng ghế khán giả thấy các cặp đôi ôm nhau đôi khi cũng chạnh lòng:
"Tuy nhiên cảm giác đó qua rất nhanh vì sự rạng ngời, hạnh phúc của họ khiến mình cũng cảm thấy vui lây.
Cảm giác diễn kịch ngày 14-2 nó khác so với những ngày thông thường, thật sự rất ngọt ngào.
Trong khán phòng hầu hết là các cặp đôi yêu nhau nên chính họ đã tạo nên sự lãng mạn để nghệ sĩ càng được đẩy cảm xúc, thăng hoa trong vở diễn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận