19/05/2019 21:35 GMT+7

Sân Hàng Đẫy: Chiến thắng chật vật cho đương kim vô địch Hà Nội

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Phải đến lúc trọng tài thổi còi kết thúc, hàng ngàn cổ động viên Hà Nội mới tin được đội nhà có 3 điểm trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu muộn vòng 10 V-League 2019 vào tối 19-5 trên sân Hàng Đẫy.

Sân Hàng Đẫy: Chiến thắng chật vật cho đương kim vô địch Hà Nội - Ảnh 1.

Văn Hậu (trái- Hà Nội) để lại dấu ấn trong bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Oseni vào lưới SHB Đà Nẵng (phải)- Ảnh: ANH HOÀNG

Không quá 60 giây ở phút 15, cột dọc đã cứu cho đội khách SHB Đà Nẵng đến 2 bàn thua trông thấy. Đầu tiên là cú dứt điểm của Văn Kiên bật hậu vệ đội khách, dội ngược trở lại trúng cột dọc. Vài mươi giây sau đó, Oseni sút chéo góc khá hiểm, thủ môn Thanh Bình bất lực, may thay cột dọc đã kịp cứu nguy cho SHB Đà Nẵng.

Nhưng cuối cùng thì thần may mắn cũng ngoảnh mặt với đội khách vào phút 28. Omar sút bật hậu vệ SHB Đà Nẵng trong vòng cấm địa, Oseni tung chân đá bồi, mở tỉ số 1-0. 

Đó cũng là pha dứt điểm thứ 8 của Hà Nội trong hiệp 1, cho thấy sức ép quá lớn của Hà Nội về phía khung thành đội khách SHB Đà Nẵng ngay trong hiệp đầu tiên.

Lần đầu tiên trong khuôn khổ V-League 2019, thủ môn Bùi Tiến Dũng được HLV Chu Đình Nghiêm ghi tên vào đội hình xuất phát sau 9 trận liền ngồi ghế dự bị. 

Và cũng trong lần đầu tiên xuất trận ấy, thủ môn nổi danh trong màu áo U22 VN đã nếm trái đắng - bị thủng lưới - bởi phán đoán sai tình huống đá phạt trực tiếp của Thanh Hải (SHB Đà Nẵng) vào phút 44. Đến cuối trận, Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa sau pha kết thúc cận thành của Dominik.

Sân Hàng Đẫy: Chiến thắng chật vật cho đương kim vô địch Hà Nội - Ảnh 2.

Niềm vui của cổ động viên Hà Nội vào tối 19-5 trên sân Hàng Đẫy- Ảnh: ANH HOÀNG

Ngồi ghế dự bị quá lâu, phong độ đi xuống của Bùi Tiến Dũng là điều tất yếu. Ở bàn thua nói trên, cảm giác bóng của Dũng cũng không tốt khi anh đánh liều "bắt bài" với suy đoán Thanh Hải sẽ kết thúc vào góc xa. Cảm giác của Dũng bị đánh lừa khi đối phương dứt điểm vào góc gần, khiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng.

Trận đấu rơi vào thế giằng co sau lúc Thanh Hải gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng. May cho Hà Nội khi sự tỏa sáng của hai tuyển thủ quốc gia Văn Hậu - Quang Hải với những pha tổ chức tấn công, chuyền bóng sắc sảo giúp Oseni cùng Hùng Dũng lần lượt ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 chỉ cách nhau 2 phút (67, 69).

Gần cuối trận, Dominik rút ngắn khoảng cách biệt còn 2-3 cho đội khách. Thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng nhưng Hà Nội vẫn dậm chân ở vị trí nhì bảng xếp hạng khi còn kém TP.HCM 2 điểm (21 so với 23).

Sân Hàng Đẫy: Chiến thắng chật vật cho đương kim vô địch Hà Nội - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm đã có những giây phút đứng ngồi không yên- Ảnh: ANH HOÀNG

Vào bán kết AFC Cup, Hà Nội FC muốn được đặc cách ở V-League Vào bán kết AFC Cup, Hà Nội FC muốn được đặc cách ở V-League

TTO - Hà Nội FC đã giành chiến thắng 2-0 trước trước Tampines Rovers (Singapore) để lọt vào bán kết AFC Cup 2019. Ngay sau chiến thắng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết muốn CLB của mình được đặc cách trong việc xếp lịch thi đấu tại V-League.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên