![]() |
Một pha bóng trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh (trái) và Sài Gòn. Ảnh: N.K |
![]() |
Khán đài sân Thống Nhất vắng khán giả. Ảnh: N.K |
Cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất của Sài Gòn đến từ cú đá phạt bật xà ngang khung thành Than Quảng Ninh của Văn Ngọ ở phút 17. Trong khi đó, tình huống nguy hiểm nhất của Than Quảng Ninh chính là cú dứt điểm cận thành của tiền đạo Mạc Hồng Quân ở phút 79 bị thủ môn Đức An cản phá.
Ngoài hai tình huống này, trận đấu giữa hai đội diễn ra với tốc độ trung bình và khá tẻ nhạt. Hàng công của Than Quảng Ninh lẫn Sài Gòn thi đấu bế tắc và hoàn toàn thiếu sáng tạo.
Với trận hòa này, Than Quảng Ninh xếp thứ tư với 34 điểm trong khi Sài Gòn có trong tay 29 điểm xếp thứ 7.
Điều đáng buồn ở trận đấu giữa Sài Gòn và Than Quảng Ninh không phải là màn trình diễn kém cỏi của cầu thủ hai đội mà là không khí nguội lạnh trên các khán đài. Ước tính chưa tới 1.000 CĐV đến sân Thống Nhất để theo dõi trận cầu này.
"Tinh thần các cầu thủ không tốt" Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng nói rằng ông tiếc khi đội nhà chỉ giành được một điểm. Ông nói: “Chúng tôi gặp một chút khó khăn về hiệu suất ghi bàn của hàng công khi tiền đạo Duy Long gặp chấn thương. Tinh thần các cầu thủ không tốt. Việc thiếu Ngọc Duy là một mất mát lớn. Tôi nghĩ án phạt mà ban kỷ luật dành cho Ngọc Duy là hơi nặng”. Chia sẻ cảm nghĩ của mình khi V-League 2017 sẽ có trận derby của bóng đá Sài Gòn khi CLB TP.HCM giành quyền thăng hạng, HLV Nguyễn Đức Thắng hào hứng nói rằng ông rất thích những trận derby. “Kể từ khi còn là cầu thủ đến giờ là HLV, tôi đều thích các trận derby. Bởi đây là cơ hội chinh phục khán giả. Hơn nữa, không khí và tính quyết liệt của trận đấu sẽ rất hay. Tôi đang mong chờ trận derby giữa CLB Sài Gòn với TP.HCM. Mà đâu chỉ có một trận, chúng ta có đến hai trận derby của một mùa giải”. N.K (ghi) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận