World Cup đã mang lại một sắc màu rực rỡ tại nơi cư ngụ tối tăm và nghèo nàn này. Rất nhiều sạp bán đồ lưu niệm World Cup, áo đấu đội tuyển Brazil mọc lên. Trong các con hẻm nhỏ bít bùng, người dân đã treo dây băng, quốc kỳ Brazil trên cao tạo nên những thảm màu rất đẹp. Nhiều cô gái cũng tranh thủ mặc áo đấu hai màu vàng – xanh của đội tuyển Brazil để trông duyên dáng hơn trong mùa bóng đá.
Và đây là những hình ảnh về không khí và sắc màu World Cup ở khu ổ chuột phía nam thành phố Rio de Janeiro:
![]() |
Một nữ nhân viên bán bia ở quán bình dân trong khu ổ chuột. Ảnh: TR.N |
![]() |
Chiếc mũ có hình quả bóng được treo bên vệ đường để thu hút khách mua đồ lưu niệm. Ảnh: TR.N |
![]() |
Quốc kỳ Brazil treo trang trọng trên cao ở một con hẻm nhỏ tồi tàn. Ảnh: TR.N |
![]() |
Trẻ em đi ngang một quầy bán đồ World Cup. Ảnh: TR.N |
![]() |
Áo đấu của đội tuyển Brazil treo ở khắp nơi. Ảnh: TR.N |
![]() |
Trang trí mùa World Cup ở một quán nhậu bình dân có truyền hình trực tiếp. Ảnh: TR.N |
![]() |
Trẻ em chơi bóng đá ở khu ổ chuột Rocinha. Ảnh: TR.N |
![]() |
Phía trước những ngôi nhà ổ chuột nhếch nhác và cột đèn giăng đầy dây điện đã trở nên đẹp hơn nhờ những quầy hàng dã chiến bán quốc kỳ Brazil và các vật dụng cổ động bóng đá. Ảnh: TR.N |
![]() |
Các thanh niên mặc áo đội tuyển Tây Ban Nha, Messi… vui vẻ chuyện trò. Ảnh: TR.N |
![]() |
Một người mẹ bế con đi dưới một con hẻm sâu được trang hoàng rực rỡ đón chào World Cup ở khu ổ chuột. Ảnh: TR.N |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận