- Lâu lâu mới có một vụ, chớ diễn ra hoài mất uy tín doanh nghiệp chết, còn làm ăn với ai...
- Diễn ra hoài! Ngoài hạt điều, các doanh nghiệp khác xuất cà phê, tiêu, mủ cao su và cả hàng thủy sản cũng đang ôm đầu kêu khổ. Phổ biến tới mức các doanh nghiệp cho biết cứ mười lô hàng là có 5-6 lô bị rút ruột, mà rút thô bạo luôn.
- Chắc những kẻ bất lương nghĩ các doanh nhân giàu, rút chút đỉnh cũng không sao!
- Nghĩ vậy là bất nhân. Ai làm ăn cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt cả!
- Nhưng bọn bất nhân trộm hàng rồi bán đi đâu, chẳng lẽ ra ngồi... bán lẻ ngoài chợ? Phải có ai đó làm ăn cùng ngành hàng mua chứ!
- Có thể lắm...
- Vậy nếu cánh lái xe trộm hàng container làm doanh nghiệp khốn đốn bị coi là đạo chích, là bất nhân thì đám thu mua hàng ăn cắp đó phải kêu là siêu bất nhân, siêu đạo chích!
- Lưới trời lồng lộng, kẻ bất nhân thế nào cũng trả giá...
- Chuyện này cơ quan pháp luật phải vào cuộc, chứ chờ đến ông trời thì những người làm ăn tử tế dẹp tiệm hết ông ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận