24/08/2024 12:07 GMT+7

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương

Giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 là dịp hiếm hoi mà các runner sinh sống tại Cần Giuộc (Long An) được trải nghiệm đường chạy độc đáo trên quê hương.

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 1.

Các hội nhóm runner tập trung đông đảo trước khu vực hội chợ, triển lãm và sẵn sàng cho GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 do Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cùng báo Tuổi Trẻ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An và đơn vị phối hợp - Công ty cổ phần Đồng Tâm tổ chức.

Háo hức được chạy trên quê hương

Địa điểm tổ chức năm nay là tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), với điểm xuất phát là tại Cảng quốc tế Long An. Đây là giải chạy hiếm hoi được tổ chức tại khu vực này, mặc dù huyện Cần Giuộc có phong trào chạy bộ hết sức sôi nổi.

Ông Hứa Văn Hoài (59 tuổi), bác sĩ tại một phòng khám trên địa bàn huyện, cho biết mình vô cùng háo hức khi được tham gia GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024. Thậm chí ông còn đưa theo cả gia đình để cổ vũ.

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 2.

Ông Hứa Văn Hoài đưa theo cả gia đình đến với giải chạy ở quê hương Cần Giuộc - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

"Tôi bắt đầu chạy bộ từ năm 2019, đến nay đã tham gia được 36 giải marathon và vô số giải bán marathon (21km). Thế nhưng đây mới là lần đầu tiên được dự một giải chạy bộ ngay trên chính quê hương Cần Giuộc. 

Thật sự đây là một cảm giác khó tả, vừa hào hứng vừa xúc động. Bình thường mình cũng tập chạy bộ trên mảnh đất này, nhưng tham gia thi đấu thì chưa bao giờ. Những cung đường này tưởng quen nhưng cũng khá xa lạ", ông Hoài chia sẻ.

Ông cũng cho biết mình là người rất thích vận động. Trước khi đến với chạy bộ, ông đã có nhiều năm đạp xe nên có được sức khỏe cường tráng.

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Thu Hoa (thứ 2 từ trái sang) và một số thành viên nhóm Cần Giuộc Runner háo hức được trải nghiệm những cung đường độc đáo tại GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại quê nhà, ông là thành viên của nhóm chạy bộ Cần Giuộc Runner. Nhân dịp hiếm hoi có một giải chạy trên quê hương, nhóm này đã kêu gọi đông đảo các thành viên đăng ký tham dự.

Chị Lê Thị Thu Hoa, một thành viên của Cần Giuộc Runner, chia sẻ: "Nhóm chúng tôi có khoảng 20 thành viên tham dự GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024, chia đều ra cả 3 cự ly 21km - 10km - 5km.

Tôi là giáo viên mầm non ở xã Tân Lập, cuối tuần không đi làm nên đến tham gia cùng mọi người. Tôi rất háo hức vì không chỉ được chạy ở quê hương mà còn được đi qua những cung đường lạ, độc đáo. Bản thân mình mong chờ khoảnh khắc được chạy qua cầu cảng nằm trong Cảng quốc tế Long An, có lẽ đó là dịp duy nhất trong đời được trải nghiệm cảm giác này".

Ngồi xe lăn chinh phục 10km

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Quang Hùng sẽ chinh phục đường chạy 10km của GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 bằng xe lăn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong sáng 24-8, ban tổ chức GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 tiếp tục phát bib và race-kit tại khu vực gần đường chạy. Ngay từ sớm, hàng ngàn runner đã tụ tập ở khu vực xuất phát để làm thủ tục nhận các vật dụng cần thiết.

Giải chạy năm nay thu hút hơn 3.650 người đăng ký tham gia.

Một trong những runner gây ấn tượng là anh Nguyễn Quang Hùng (36 tuổi). Ngồi trên xe lăn, anh vẫn thoăn thoắt di chuyển qua lại khu hội chợ triển lãm (Expo). 

Anh Hùng chia sẻ từ sáng sớm mình đã tự chạy xe từ Tây Ninh qua Long An để tham gia GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024.

Từ bé, anh Hùng sốt cao rồi dẫn đến bại liệt, phải dùng xe lăn để di chuyển. Vài năm qua, cảm thấy sức khỏe có phần suy giảm nên anh quyết định tìm đến chạy bộ. Gọi là "chạy" nhưng thực chất là anh dùng… tay để đẩy xe lăn.

Dù công việc này đòi hỏi nhiều thể lực, anh vẫn không từ bỏ. Dù tập chưa lâu nhưng anh vẫn có thể hoàn thành cự ly 10km.

"Chạy bộ giúp tôi cảm thấy khỏe mạnh và yêu đời hơn. Tôi không mong mình sẽ mang đến câu chuyện truyền cảm hứng nào cả. Hy vọng những người có hoàn cảnh như mình vẫn thấy lạc quan, tìm đến chạy bộ để rèn luyện sức khỏe".

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 5.

Đông đảo runner đến nhận bib và race-kit của GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 6.

Các VĐV tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trước khi tranh tài - Ảnh: THANH HIỆP

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 7.

Nhóm bạn runner Lê Thị Nữ Anh (cầm điện thoại) hào hứng cùng nhau check-in khu vực diễn ra giải chạy - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 8.

Các gian hàng hội chợ, triển lãm cũng thu hút rất nhiều người dân đến tham gia, trải nghiệm - Ảnh: THANH HIỆP

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 9.

Một gian hàng ở hội chợ - Ảnh: THANH HIỆP

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 10.

Các runner đã sẵn sàng chinh phục thử thách tại GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 11.

Anh Ngô Văn Trường hào hứng chia sẻ hai buồng dừa nước sẽ được anh xách theo khi chạy - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 12.

Các runner tranh thủ nghỉ ngơi ở khu vực được ban tổ chức bố trí riêng để có được sức khỏe tốt nhất trước khi tham gia giải chạy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người dân Cần Giuộc sôi nổi không kém

Trong sáng 24-8, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ bắt gặp không ít người dân địa phương huyện Cần Giuộc đến tham gia các gian hàng triển lãm, âm nhạc.

Nhiều người còn dẫn cả gia đình theo. Có người chia sẻ rằng họ đến đây cũng vì tò mò, lại có người nói rằng họ muốn ra xem và cổ vũ các runner.

Chị Tô Yến Nhi có nhà gần đối diện Cảng quốc tế Long An. Sáng 24-8, chị dẫn hai cô con gái nhỏ ra đây để vui chơi cuối tuần.

"Dù tôi không chạy bộ, không tham gia giải chạy nhưng tôi thấy hoạt động này rất có ý nghĩa. Người dân chúng tôi có được một sự kiện để giải trí, trong khi hình ảnh quê hương mình lại được quảng bá rộng rãi. Chiều nay tôi sẽ ra đường chạy để cổ vũ các VĐV. Đối với ai mình cũng sẽ cổ động hết mình".

Runner Cần Giuộc xúc động khi được thi đấu trên quê hương - Ảnh 13.Đưa trạm tái chế quần áo cũ bằng AI đến GreenUP Marathon 2024

Trạm tái chế AI “Second Life” được 2 doanh nghiệp ngành xây dựng và thời trang khởi động, đang mở cửa cho các runner cùng tham gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên