23/03/2018 11:59 GMT+7

Rưng rưng ngày thầy về hưu, trò đồng loạt đổi hình đại diện

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - 'Không biết diễn tả bằng lời ra sao. Nhưng thầy như động lực để tụi em phấn đấu, tụi em thân thiết với thầy như cha với con' - học trò viết về thầy Võ Đức Chỉnh.

Rưng rưng ngày thầy về hưu, trò đồng loạt đổi hình đại diện - Ảnh 1.

Học trò tổ chức sinh nhật cho thầy Chỉnh sáng 22-3 - Ảnh: THÙY TRANG

Ngày 22-3, thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Q. Ninh Kiều, Cần Thơ), nhận quyết định về hưu. Nhiều thế hệ học sinh yêu mến thầy đã thay avatar (ảnh đại diện) trên Facebook là ảnh thầy.

Ngày thầy Chỉnh nhận quyết định về hưu cũng là ngày sinh nhật thầy. Học sinh đã tổ chức một bữa tiệc đầy cảm xúc chia tay thầy.

Sinh nhật đáng nhớ của thầy

Giờ ra chơi, sân Trường THPT Nguyễn Việt Hồng im ắng, bình yên khác mọi ngày. Không chạy giỡn, hò hét rượt đuổi, toàn bộ học sinh chỉnh tề đồng phục, đứng ngay hàng thẳng lối khắp sân trường, trên các tầng lầu. 

Rưng rưng ngày thầy về hưu, trò đồng loạt đổi hình đại diện - Ảnh 2.

Nhiều tài khoản Facebook đồng loạt đổi hình đại diện thầy Võ Đức Chỉnh thay lời chia tay thầy - Ảnh: T.TRANG

Một bàn học nhỏ đặt ngay ngắn nơi chân cột cờ, đầy hoa, quà và bánh sinh nhật. Khi học sinh đến tận phòng làm việc, yêu cầu thầy nhắm mắt, dìu thầy lên đến sân khấu thì bài hát 60 năm cuộc đời hát vang. Không nén nổi xúc động, nhiều học sinh vừa hát vừa khóc.

Cầm micro, một nữ sinh lớp 11 đến bên thầy nói: "Hôm nay, ngày sinh nhật của thầy cũng là ngày thầy rời xa trường, xa tụi con sau nhiều năm cống hiến. Tỏ lòng tri ân, buổi sinh nhật hôm nay, thay mặt các bạn, các em và các anh chị ở trường, con chúc thầy thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Tụi con luôn nhớ đến thầy, hứa sẽ làm thật nhiều việc ý nghĩa như thầy đã dạy bao năm qua".

Giọng cũng nghèn nghẹn, xúc động, lau vội nước mắt, thầy Chỉnh nói 60 năm qua, đây là sinh nhật đáng nhớ và hạnh phúc nhất thầy từng có được. 

Học trò làm tiệc sinh nhật và chia tay thầy hiệu trưởng về hưu - Video: T.TRANG

"Thầy rất cảm ơn các con, suốt cuộc đời này thầy không thể nào quên được. Thầy thật mong các con sẽ trở thành công dân tốt, hữu ích trong xã hội, đó là món quà quý nhất các con dành cho thầy, không bõ công sức thầy dành cho các con. Thầy yêu tất cả các con" - thầy Chỉnh nhắn gửi.

Còn nữ sinh Nguyễn Thị Bảo Nhi - lớp 11A5 - kể khi nghe tin thầy về hưu ai cũng tiếc nuối. "Thầy chưa bao giờ có khoảng cách với tụi em, rất thân thiện, giản dị đến bất ngờ. 

Hình ảnh thầy lăn xả toàn thân ướt đẫm màu khi chơi bóng nước màu với các anh chị lớp 12 hay những buổi sinh hoạt ngoài trời thầy rời mái che đến ngồi cùng tụi em, và thầy còn nhớ rõ tên hết học sinh ở trường. Nhiêu đó cũng đủ để tụi em yêu mến thầy nhất rồi" - Nhi nói.

Vừa là thầy vừa là cha

Không biết diễn tả bằng lời ra sao. Nhưng thầy như động lực để tụi em phấn đấu, tụi em thân thiết với thầy như cha với con. Thầy không la rầy nhưng lời thầy khiến tụi em vừa tin vừa phục, không làm sai được

Em Nguyễn Kiến Tùng (lớp 11A2)

Nhiều học sinh nói 30 năm qua, dấu ấn thầy ghi vào lòng học trò quá sâu đậm. Nhiều học sinh thổ lộ trên trang cá nhân rằng thầy đã vượt qua giới hạn của một người thầy, mà thầy còn là cha, người anh tâm lý, người bạn tâm giao. 

Chưa hết, Trường THPT Nguyễn Việt Hồng là nơi mà tất cả học sinh được đối xử bình đẳng, sống thật với giới tính của mình và tự do mặc đồng phục.

"Những học sinh nữ có thiên hướng giới tính nam sẽ không bị bắt buộc mặc áo dài hay váy khi sinh hoạt dưới cờ, đội nhóm. Tuy nhiên, đổi lại những học sinh này phải cam kết với thầy là sinh hoạt tốt, học tập thật tốt" - một học sinh kể. 

Một học sinh khác kể bạn quý mến thầy bởi thầy là người đã "cởi trói" quy định ấy vì theo quan niệm của thầy, học sinh là như nhau, cần được đối xử bình đẳng. Một cá nhân tốt hay xấu không đo bằng giới tính mà đo bằng cách đối nhân xử thế, thành công trong công việc hay không mà thôi.

Thầy Chỉnh cho hay về hưu không phải là nghỉ dạy mà thầy sẽ có hướng đi mới hơn, thầy vẫn gắn bó với học trò đến cuối đời. Tại nhà riêng thầy đã chuẩn bị sẵn phòng học, bàn ghế để đón học trò đến học. Lớp học đặc biệt do thầy và vợ cùng phụ trách, thầy dạy vật lý, cô dạy hóa, và một số thầy cô cùng chí hướng thiện nguyện.

"Về hưu, thầy có thời gian làm việc mình thích, lớp học của thầy sẽ đón những em cơ nhỡ, nghèo khó không có khả năng đến trường, thậm chí những em bị xem là cá biệt, học không tốt, thầy nhận hết mà không thu khoản học phí nào. Thầy chỉ mong các em có được kiến thức, gần gũi chia sẻ để các em có kỹ năng sống" - thầy Chỉnh tâm sự.

Khả năng đến đâu giúp trò đến đó

thay chinh 1

Thầy Võ Đức Chỉnh cùng học trò - Ảnh: THÙY TRANG

Thầy Võ Đức Chỉnh dự tính học sinh không có nơi ở thầy sẽ nhờ học trò cũ đã thành tài giúp các em nơi ở đàng hoàng. "Trồng cái cây cho lớn đã khó, trồng người càng khó hơn. Thầy không bỏ cuộc dù học sinh bây giờ có ương bướng đến đâu thầy cũng có cách hết. Quan trọng là cái tâm, cái tình dành cho học trò, thầy có lòng tin các em đều trở nên tốt đẹp, làm người có ích khi thầy và các cộng sự của mình thật sự tâm huyết" - thầy nói thêm.

Nhiều người nói thầy không biết tận dụng cơ hội, bởi các con thầy đang làm việc ở nước ngoài đã làm thủ tục bảo lãnh thầy cô sau khi thầy về hưu. Nhưng thầy từ chối hết. Thầy cười hiền lý giải: "Về già sống cùng con cháu là lẽ phải. Nhưng có vui đâu khi khả năng mình còn có thể giúp nhiều học trò hơn nữa, các em cần mình mà mình cũng cần các em. Âu cũng cái duyên không dứt thì không cắt được".

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên