![]() |
Lan vảy rồng |
Phong lan bây giờ tràn ngập thành phố với đủ loại màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn. Nhưng hầu hết đó là loại lan ghép, lai tạo, trồng trong những chậu nhỏ hay được bán dạng cành. Trong khi đó lan rừng lại nép mình vào “những khu vườn yên tĩnh”, nơi những người chơi lan nhẫn nại, chịu khó chăm sóc loại cây khó thích nghi với khói bụi và nhịp sống gấp gáp của thị thành. Nhiều loại lan rừng không được xuất khẩu để bảo tồn nguồn “gen” quí hiếm. Trong đám “dân chơi” ấy, Hằng chọn cho mình một phong cách riêng là rừng lan này.
![]() |
Cô giám đốc Thu Hằng mới 22 tuổi |
“Tôi không thích sự pha trộn, mỗi loại lan chỉ ghép vào một cội cây” - bà chủ trẻ cho biết. Ý định ban đầu của Hằng là chỉ làm một vườn lan cho riêng mình chiêm ngưỡng trong khu vườn ở Thuận An (Bình Dương), nhưng rồi người thân, bạn bè thấy hấp dẫn quá, thành ra bây giờ đã có gần 3.000 cội lan.
Mọi người càng tán đồng hơn khi những cội lan này sẽ được cho thuê để khách hàng chưng vào dịp tết. “Tôi đã đi quá giới hạn đam mê rồi, phải kinh doanh thôi” - Hằng nói.
Quá giới hạn đam mê? Đó là chuyện bây giờ chẳng ai trồng lan kiểu của Hằng: tốn rất nhiều công gắn lan vào gốc cây, rồi để cho nó mọc dần dần đến khi xanh cả gốc cây vú sữa, rồi rêu phong phủ kín tự nhiên thì cội lan mới đẹp được. Như hoa đào, những cội lan này cả năm chỉ trông chờ vào mấy ngày xuân. Nhưng lan rừng tươi lâu, có thể được hai tuần.
![]() |
Lan thủy tiên |
Huỳnh Thị Thu Hằng hiện là giám đốc Công ty Phong Lan Việt, nơi cô góp vốn kinh doanh với hai người bạn. Kinh doanh lan từ năm 16 tuổi, Hằng và các bạn dần gây dựng sự nghiệp cho mình. Họ còn có hai vườn lan nữa ở Long An và Đà Lạt, nhưng rừng lan ở Bình Dương đang là một cú đột phá của mùa xuân năm nay.
Lan rừng bông không to nhưng có vẻ đẹp tự nhiên khó tả và đặc biệt là 99% lan rừng có hương thơm.
Thương hiệu Phong Lan Việt cũng đang tỏa hương như lan rừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận