
Chẳng cần điểm check-in cầu kỳ, giữa chợ nổi Cái Răng, bạn trẻ vẫn có những bức ảnh đậm chất miền sông nước - Ảnh: LAN NGỌC
Trời còn lờ mờ sáng, bến tàu đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhóm của bạn Bích Trâm có 5 thành viên đến từ TP.HCM rủ nhau lên tàu. Máy ảnh đã sẵn sàng, điện thoại mở camera, người này gọi người kia tìm chỗ ngồi phía trước để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào trên chợ nổi.
Chiếc tàu rời bến. Trên sông, những chiếc ghe chở hàng bắt đầu xuôi ngược. Ghe nhỏ, ghe lớn nối nhau chở đầy rau củ, trái cây tạo nên nhịp chuyển động rộn ràng giữa dòng sông đang dần thức giấc.
Không phải là những dãy sạp san sát như chợ trên bờ. Ở đây, dòng sông chính là lối đi, còn những chiếc ghe trở thành những cửa hàng nổi tạo nên nét độc đáo của nếp sống văn hóa thương hồ nơi đây.
Bạn Bích Trâm (TP.HCM) cho biết chỉ cần nhìn cây bẹo thì người đi chợ nhìn từ xa cũng có thể biết chiếc ghe đang bán gì mà không cần hỏi. Đây là cách quảng bá nông sản giản dị đặc trưng của hình thức buôn bán trên sông của người miền Tây.
"Với người trẻ mê xê dịch như chúng tôi, giá 100.000 đồng/khách lẻ cho một chuyến tàu ra chợ nổi là khoản chi khá nhẹ.
Đổi lại, du khách vừa được ngắm chợ nổi từ trên sông vừa có thể cảm nhận nơi này bằng nhiều giác quan: mắt nhìn ghe hàng đầy ắp trái cây, tai nghe tiếng máy nổ hòa cùng tiếng gọi nhau giữa dòng nước, mũi cảm nhận hương phù sa. Mỗi giác quan góp thêm một mảnh ghép làm chợ nổi Cái Răng hiện lên sống động trong khung hình trên màn ảnh của chúng tôi", Bích Trâm hào hứng chia sẻ.

Một buổi sáng vi vu trên chợ nổi sẽ là gợi ý khá thú vị cho du khách trẻ khi về Cần Thơ - Ảnh: LAN NGỌC
Thú vị nhất là khi tàu của du khách len lỏi giữa những ghe hàng của các cô, các chú thương hồ. Có lúc người bán đưa hàng sang cho khách. Có lúc hai chiếc ghe chạy song song trao đổi với nhau giữa dòng nước.
Lúc này, du khách có thể giơ điện thoại lên ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của buổi sáng. Người buôn bán trên ghe cũng đã quen với việc bắt đầu ngày mới khi trời còn chưa sáng rõ. Ghe hàng nối nhau ra chợ mang theo nông sản, trái cây từ những vùng quê, miệt thứ lên Cần Thơ bán.
Vậy 100.000 đồng có thể mang đến điều gì? Du khách có thể dành trọn một buổi sáng rong ruổi trên sông, ngắm chợ nổi Cái Răng từ khoảng cách gần và nhìn thấy một lát cắt đời sống miền Tây theo cách khó có được nếu chỉ đứng trên bờ.
Tất nhiên, số tiền này chưa bao gồm những khoản chi khác nếu du khách muốn ăn sáng, uống cà phê hoặc mua đặc sản. Nhưng nếu chỉ đặt mục tiêu khám phá chợ nổi bằng một chuyến tàu thì số tiền 100.000 đồng là một khoản chi khá nhẹ để bắt đầu một buổi sáng khám phá chợ nổi Cái Răng theo cách rất riêng, nhất là với những bạn trẻ có sở thích khám phá và trải nghiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận