03/11/2015 16:20 GMT+7

Ròng rã hai tháng mới xong phim xin công nhận xã đảo

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Tổng chi phí mà tỉnh Kiên Giang bỏ ra để làm 17 đĩa DVD xin công nhận xã đảo là hơn 1,2 tỉ đồng, không thể sử dụng phim tư liệu mà phải quay mới.

Liên quan vụ Phải làm phim để được… công nhận xã đảo mà Tuổi Trẻ ngày 27-10 đã thông tin, chiều 3-11, ông Nguyễn Thiện Cẩn - Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Kiên Giang cho biết khi làm phim này, không thể tận dụng phim tư liệu, mà phải quay mới hoàn toàn để phù hợp với các tiêu chí công nhận xã đảo.

Theo ông Cẩn, hợp đồng quay phim được ký kết giữa Đài truyền hình với Sở Nội vụ Kiên Giang chỉ có 720 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để thuê phương tiện đưa ê kíp làm phim đi ròng rã gần 2 tháng liền qua hàng chục hòn đảo trên vùng biển Kiên Giang.

Sau đó còn phải xử lý hậu kỳ, viết lời bình khớp theo tiêu chí công nhận xã đảo mất hơn 1 tháng, rồi hiệu chỉnh theo yêu cầu của tỉnh khoảng 1 tháng nữa mới hoàn thành.

Về khoản kinh phí 1,4 tỉ đồng, ông Ngô Công Tước - Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang - cho hay đã là tổng dự toán, sau khi trừ chi phí thuê làm 17 đĩa DVD, chi phí thẩm định… tổng số tiền thanh toán chỉ tốn khoảng hơn 1,2 tỉ đồng.

Cải chính

Trong bản tin ban đầu, Tuổi Trẻ Online có trích dẫn phát biểu của ông Ngô Công Tước - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang: “Sáng nay theo dõi thời sự thấy đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé chất vấn, rồi phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Bộ Nội vụ xử lý ngay việc công nhận xã đảo cho Kiên Giang tụi tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được việc sớm, nhưng lo là Bộ Nội vụ sẽ… giận”.

Xin cải chính như sau:

Ông Ngô Công Tước không phát biểu nội dung như nêu trên. Báo Tuổi Trẻ và tác giả chân thành cáo lỗi ông Ngô Công Tước cùng bạn đọc.  

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên