02/10/2021 21:41 GMT+7

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, Man Utd bị Everton cầm chân

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 2-10, ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United (Man Utd) gây thất vọng khi để Everton cầm chân 1-1 trên sân Old Trafford trong ngày Cristiano Ronaldo ngồi ghế dự bị.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, Man Utd bị Everton cầm chân - Ảnh 1.

Martial ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Trận này HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gây bất ngờ khi để một loạt trụ cột trên ghế dự bị, trong đó có Cristiano Ronaldo và Paul Pogba. Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng với những ngôi sao còn lại trong đội hình như: Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Mason Greenwood… Man Utd vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Everton.

Và "Quỷ đỏ" cũng đã thể hiện điều đó bằng thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 6, cơ hội mở tỉ số đến với Man Utd sau pha lên bóng bên cánh phải. Aaron Wan-Bissaka thoát xuống treo bóng vào vòng cấm, nhưng đáng tiếc Martial lại đánh đầu ra ngoài từ cự ly chưa đến 5m.

Những phút sau đó, Man Utd tiếp tục chơi lấn lướt và nếu Cavani dứt điểm hiểm hơn trong tình huống đánh đầu cận thành ở phút 21, đội chủ nhà đã có bàn thắng.

Tuy nhiên, với những nỗ lực tấn công không ngừng, các học trò HLV Solskjaer cũng đã xuyên thủng được mành lưới Everton vào cuối hiệp 1.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, Man Utd bị Everton cầm chân - Ảnh 2.

Townsend ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Everton - Ảnh: REUTERS

Phút 43, từ pha lên bóng bên cánh phải, bóng được đẩy vào giữa cho Bruno Fernandes, sau một nhịp khống chế, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Anthony Martial từ cánh trái ập vào tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải hạ gục thủ môn Jordan Pickford, mở tỉ số cho Man Utd.

Sang hiệp 2, Man Utd tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 57, HLV Solskjaer tung Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho để làm mới hàng tấn công "Quỷ đỏ", với hy vọng có thêm bàn thắng thứ 2.

Tuy nhiên, khi Ronaldo và Sancho vẫn chưa ‘nóng máy’, lưới của Man Utd đã rung lên sau tình huống phản công chớp nhoáng của Everton.

Phút 65, từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Abdoulaye Doucoure khéo léo loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ Man Utd rồi thực hiện đường chuyền cho Andros Townsend xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế đối mặt, Townsend dễ dàng tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn De Gea, quân bình tỉ số 1-1 cho Everton.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, Man Utd bị Everton cầm chân - Ảnh 3.

Bàn thắng không được công nhận của Everton ở cuối trận - Ảnh: REUTERS

Bị gỡ hòa, HLV Solskjaer tung thêm Paul Pogba vào sân để tăng cường hàng tấn công. Sự có mặt của Pogba giúp hàng tấn công Man Utd chơi tốt hơn và "Quỷ đỏ" cũng đã có thêm ít nhất 3 cơ hội.

Tuy nhiên, do nôn nóng nên cả Ronaldo và Pogba đều dứt điểm không thành công ở tình huống quyết định, khiến Man Utd không có thêm bàn thắng.

Không những vậy, lưới của Man Utd còn rung lên vào cuối trận sau pha đệm bóng cận thành của Yerry Mina từ pha đá phạt góc bên cánh trái (phút 85). Nhưng may cho "Quỷ đỏ", VAR đã can thiệp khi bắt lỗi việt vị Yerry Mina và trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho các cầu thủ Everton.

Chung cuộc, Man Utd hòa Everton 1-1. Đây là lần thứ 2 liên tiếp không biết thắng của Man Utd và đều diễn ra trên sân Old Trafford (vòng trước Man Utd thua Aston Villa 0-1).

Với chỉ một điểm giành được ở trận này, Man Utd tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Bruno đá phạt đền lên trời, Man Utd thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Bruno đá phạt đền lên trời, Man Utd thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà

TTO - Tối 25-9 tại vòng 6 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United trên sân nhà đã để cho Aston Villa đánh bại với tỉ số 1-0.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên