23/09/2021 04:46 GMT+7

Man Utd thua ‘sốc’ West Ham tại Old Trafford, chia tay Cúp Liên đoàn

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 23-9, West Ham đã gây bất ngờ khi đá bại Manchester United (Man Utd) 1-0 ngay trên sân Old Trafford ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup).

Man Utd thua ‘sốc’ West Ham tại Old Trafford, chia tay Cúp Liên đoàn - Ảnh 1.

Manuel Lanzini ăn mừng bàn mở tỉ số cho West Ham - Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Ole Gunnar Solskjær chỉ tung ra sân đội hình dự bị. Và Man Utd đã chơi không tốt trước một West Ham hừng hực khí thế với quyết tâm đòi lại ‘món nợ’ đã thua tại Premier League vào cuối tuần qua.

Ngay ở phút thứ 9, tỉ số đã được mở cho West Ham sau pha lên bóng bên cánh trái. Ryan Fredericks cầm bóng đột phá vào vòng cấm, loại bỏ 3 cầu thủ Man Utd. Anh thực hiện đường chuyền ngược lại cho Manuel Lanzini từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Dean Henderson, đưa West Ham vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Man Utd dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội cũng đã đến với các học trò HLV Solskjær.

Phút 13, từ quả phạt góc bên cánh phải của Juan Mata, thủ môn Alphonse Areola băng ra đấm bóng không thành công. Juan Mata ập vào tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp nhưng may mắn đã không đứng về phía ‘Quỷ đỏ’ khi bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Trước tình huống này một phút, tiền đạo Jesse Lingard cũng đã bị Mark Noble kéo ngã rất rõ ràng trong vòng cấm. Trọng tài Jon Moss đứng rất gần nhưng ông không cho các cầu thủ Man Utd được hưởng quả penalty.

Man Utd thua ‘sốc’ West Ham tại Old Trafford, chia tay Cúp Liên đoàn - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man Utd sau khi bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn - Ảnh: REUTERS

Những phút sau đó, Man Utd tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Jesse Lingard, Anthony Martial, Jadon Sancho…, ‘Quỷ đỏ’ đã không thể chọc thủng lưới thủ môn Alphonse Areola dù tung ra gần 30 cú dứt điểm về phía khung thành West Ham.

Trong 30 phút cuối, HLV Solskjær tung thêm Mason Greenwood và Bruno Fernandes vào sân để tăng cường cho hàng tấn công. Nhưng Man Utd vẫn chơi bế tắc và bất lực trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của West Ham.

Không những không có bàn gỡ, Man Utd còn suýt phải vào lưới nhặt bóng lần hai ở cuối trận sau pha phản công của West Ham. Nhưng lần này may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi pha dứt điểm từ góc hẹp của Andriy Yarmolenko lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành.

Chung cuộc, Man Utd thua West Ham 0-1 và ngậm ngùi chia tay Cúp Liên đoàn ngay ở trận đầu tiên.

Man Utd thua ‘sốc’ West Ham tại Old Trafford, chia tay Cúp Liên đoàn - Ảnh 3.

Chelsea giành vé đi tiếp sau khi thắng Aston Villa 4-3 trên chấm luân lưu - Ảnh: REUTERS

Trái ngược với Man Utd, những đội bóng mạnh còn lại như: Arsenal, Chelsea, Leicester City, Tottenham đều giành được vé đi tiếp.

Arsenal đá bại AFC Wimbledon 3-0 trên sân nhà, còn Leicester City vượt qua Millwall 2-0 trên sân khách.

Trong khi đó, Chelsea và Tottenham phải nhờ đến những loạt đá penalty mới loại được Aston Villa và Wolverhampton.

Chelsea hòa Aston Villa 1-1 sau 90 phút và thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Còn Tottenham hòa Wolverhampton 2-2 trên sân khách và vượt qua đối thủ 3-2 sau loạt đá penalty.

Ronaldo lập công, De Gea cản phạt đền giúp Man Utd ngược dòng kịch tính Ronaldo lập công, De Gea cản phạt đền giúp Man Utd ngược dòng kịch tính

TTO - Tối 19-9 tại vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United có thắng lợi đầy kịch tính trên sân của West Ham.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên