13/02/2025 14:41 GMT+7

Real Madrid: Dải ngân hà luôn sáng

Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Real Madrid một lần nữa chứng tỏ vị thế của đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Real Madrid: Dải ngân hà luôn sáng - Ảnh 1.

Brahim Diaz ăn mừng bàn thắng- Ảnh: Reuters

Trong trận thắng Man City 3-2 ở lượt đi vòng play-off Champions League, HLV Carlo Ancelotti tung ra sân đội hình đá chính với chỉ vỏn vẹn 2 hậu vệ.

Real tan hoang hàng thủ

Đó là Asencio - một trung vệ mới 21 tuổi, chỉ vừa được trình làng vào mùa giải này. Và Ferland Mendy - hậu vệ trái không mấy nổi bật. Cơn bão chấn thương buộc ông Ancelotti phải đưa ra những lựa chọn bất đắc dĩ, bao gồm việc kéo Tchouameni về đá trung vệ, và kéo cả Valverde về vị trí hậu vệ phải.

Real Madrid mất 5 cầu thủ ở trận này vì chấn thương, với 3 trong số đó là trung vệ và 2 là hậu vệ phải. Tình cảnh vô cùng oái oăm khi hàng thủ của họ tan hoang, gần như không còn một điểm tựa. Nếu là các đội bóng khác, có lẽ HLV Pep Guardiola đã tự tin xua quân tấn công, và giới chuyên môn đã tự tin dự đoán một chiến thắng giòn giã cho Man City. Nhưng đây là Real Madrid - đội bóng vĩ đại nhất lịch sử.

Nhìn chung, các cầu thủ phòng ngự chắp vá của Real Madrid chơi một trận đấu tròn vai. Tchouameni cùng Mendy không mắc sai lầm nào, Valverde lên công về thủ. Còn Asencio có một pha tắc bóng cứu thua tuyệt đẹp. 

Ở mặt trận tấn công, bộ ba siêu sao Mbappe - Vinicius - Bellingham chơi bùng nổ và đều góp dấu giày trực tiếp vào những bàn thắng của đội nhà. Nhưng điểm nhấn của trận đấu lại nằm ở những cái tên "hạng 2" - đó là Dani Ceballos và Brahim Diaz.

Real Madrid: Dải ngân hà luôn sáng - Ảnh 2.

HLV Carlo Ancelotti cho thấy tài năng hiếm có của mình với màn trình diễn của Reaa Madrid - Ảnh: REUTERS

Ceballos và Brahim Diaz vụt sáng

Ceballos là một trường hợp đặc biệt trong làng bóng đá. Tiền vệ người Tây Ban Nha đến sân Bernabeu khi 21 tuổi và trải qua một hành trình kỳ lạ. Ban đầu anh được kỳ vọng sẽ kế thừa vai trò "số 8" của Kroos hoặc Modric. 

Nhưng sự ổn định khó tin của 2 người đàn anh không cho Ceballos một tia hy vọng nào. Năm 23 tuổi, Ceballos sang Arsenal theo bản hợp đồng cho mượn và trở thành "nhạc trưởng" của sân Emirates trong mùa giải đầu tiên.

Nhưng sang mùa thứ 2, Ceballos đánh mất phong độ và được trả về Real Madrid. Từ đó đến nay đã 4 năm, mùa giải nào người hâm mộ Real Madrid cũng ngạc nhiên vì... Ceballos chưa rời đội.  

Anh sắm vai trò dự bị và chỉ bắt đầu được đá chính thường xuyên hơn từ khoảng giữa mùa giải năm nay. Trận gặp Man City là lần thứ 14 Ceballos đá chính từ đầu mùa. Tiền vệ 28 tuổi này xứng đáng được xem là tiêu biểu cho kết cấu vững chắc của Real.

Anh chấp nhận thân phận dự bị suốt một thời gian dài, âm thầm nỗ lực từng chút một rồi lập tức tỏa sáng khi đội nhà cần đến. Nhìn chung HLV Ancelotti cũng chỉ trọng dụng Ceballos khi Kroos giải nghệ, Modric quá già, đồng thời Tchouameni bị kéo xuống đá trung vệ.

Ceballos âm thầm tiến đến vị trí đá chính, còn Brahim Diaz bùng nổ từ ghế dự bị. Tiền vệ người Morocco cũng chấp nhận một thân phận tương tự Ceballos 4-5 năm qua, đó là dự bị cho dàn sao quá chói sáng của "dải ngân hà". 

Trong một đội bóng có Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Belingham, Brahim Diaz không thể nào kèn cựa nổi ở hàng công. Ở tuổi 25, Brahim Diaz đáng lý phải rất sốt ruột. Nhưng anh vẫn chấp nhận an phận ở đội bóng vĩ đại nhất thế giới và chờ đợi cơ hội của mình.

Một trận thắng không nói lên quá nhiều điều. Nhưng đó là cách Real Madrid đã làm đi làm lại dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Các CĐV Real Madrid chấp nhận rằng đội bóng của họ đang từng bước hoàn thiện "dải ngân hà thế hệ 3". Và trong giai đoạn hoàn thiện đó, một vài vì tinh tú không quá chói sáng đã giúp dải ngân hà không bao giờ bị lu mờ.

Dải ngân hà luôn sáng - Ảnh 2.Haaland lập cú đúp, Man City vẫn thua ngược Real Madrid

Rạng sáng 12-2, Man City đã để thua Real Madrid 2-3 trên sân nhà ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên