Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ tại sân Etihad đã giương cao biểu ngữ với hình ảnh tiền vệ Rodri của Man City cầm danh hiệu Quả bóng vàng, cùng với tựa bài hát "Stop Crying Your Heart Out" (tạm dịch: Đừng khóc nữa).
Dụng ý của cổ động viên Man City muốn châm chọc Vinícius đã thất bại trước Rodri trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Đồng thời chê bai ngôi sao người Brazil này vì cứ liên tục "khóc nhè", trách cứ ban tổ chức đã bất công khi không trao Quả bóng vàng cho anh.
Đáng tiếc những lời châm chọc của người hâm mộ đội chủ nhà đã phản tác dụng, khi tạo ra động lực thi đấu cho Vinícius.
Cụ thể, Vinícius đã chơi rất hay ở trận này, được UEFA vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Trong đó, anh đã có pha kiến tạo cho Jude Bellingham ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+2.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, Vinícius đã "cà khịa" cổ động viên Man City: "Tôi đã thấy biểu ngữ của họ. Nhưng khi người hâm mộ đối phương làm điều gì đó, nó luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để chơi một trận đấu tuyệt vời. Và ở đây, tôi đã làm điều đó".
Với chiến thắng này, Real Madrid sẽ có ưu thế để chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra trên sân Bernabeu vào ngày 20-2. HLV Ancelotti (Real Madrid) cho biết đội của ông có lợi thế nhỏ khi nói: "Mùa giải thực sự bắt đầu ngay bây giờ. Bất chấp mọi khó khăn, chúng tôi đã có một kết quả rất tốt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận