04/09/2021 08:24 GMT+7

Rau bí miền Trung gửi vô trong nớ

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Những cánh đồng, mảnh vườn, hàng rào ghem ghép ở khắp miền quê từ Quảng Nam, Đà Nẵng ra tới Quảng Bình, Quảng Trị bỗng được lục tung để tìm rau quả gửi vô trong nớ (tức TP.HCM) chống dịch.

Rau bí miền Trung gửi vô trong nớ - Ảnh 1.

Người dân vùng lũ Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) mang bí, măng tươi gửi ủng hộ TP.HCM chống dịch - Ảnh: LINH TRANG

Những ngày cuồng quay trong dịch, hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ nhất là những bà mẹ quê, những người nông dân ở các vùng nông thôn cóp nhặt từng cọng rau, góp trái bí già vừa kịp chín để cùng người làng đưa lên những chuyến xe hàng gửi vô trong nớ.

Những cánh đồng, mảnh vườn, hàng rào ghem ghép ở khắp miền quê từ Quảng Nam, Đà Nẵng ra tới Quảng Bình, Quảng Trị bỗng được lục tung để tìm rau quả gửi vô trong nớ (tức TP.HCM) chống dịch. 

Khắp nơi thành hậu phương

Những ngày giữa tháng 7, căn nhà số 100 Lý Thường Kiệt - rìa phố cổ Hội An - trở thành điểm tập kết hàng hóa. Hàng trăm người dân Hội An đọc thấy lời kêu gọi của một nhóm người trẻ rồi tự nguyện ra vườn bòn mót những gì có được để gửi lên những chuyến xe hàng đưa vào TP.HCM.

Chúng tôi nhìn thấy ca sĩ Ánh Tuyết đang ngồi chồm hổm, dùng kim khâu móc lại họng bao tải để những trái bí đao không sổng ra ngoài. Vừa may xong, chị còn tỉ mẩn dùng bút lông viết lên mấy chữ như để nhắn gửi cho ai đó may mắn được đón nhận món quà nhỏ: 

“Bà con Hội An gửi Sài Gòn, sớm khỏe nhé!”. Ánh Tuyết đã đi hát rồi thành danh ở đất TP.HCM, chị hiểu chuyện của người “trong nớ” khi dịch tới. 

Từ khi về Hội An sống chậm, chị tích cực tham gia các nhóm trợ giúp cộng đồng và chính là “bà mẹ quê” tích cực nhất khi TP.HCM trở ốm trong dịch. Ánh Tuyết cho biết chị tìm tới những bè bạn, tìm qua những làng quê ở Cẩm Kim, Cồn Hến, Thanh Hà… xin bà con những lọn rau củ quả để gửi ủng hộ bà con TP.HCM. 

“Khi nghe nói ủng hộ vô Nam, nhiều người chạy vô nhà lục hết bếp rồi đưa cho chúng tôi mớ rau vừa hái ở vườn, những trái bí còn gỉ nhựa ở cuống. Tình cảm vô cùng” - chị nói khi đang đứng phân loại rau, trái trước khi đưa lên xe tải lên đường vào TP.HCM.

Nguyễn Trí Minh - chủ một doanh nghiệp du lịch tại Hội An - cho biết khi phát động quyên góp lương thực, quà cáp ủng hộ TP.HCM, những người tích cực nhất chính là bà con ở vùng nông thôn. 

“Gần như họ không tiếc gì. Nhà có mảnh rau làm thức ăn cho cả gia đình họ cũng hái rụi, có hàng rào mới nhú lên giàn mùng tơi bà con cũng bảo anh em vô hái. Bí nụ, khoai lang, rau xanh, thậm chí cả gạo, cá tươi…” - ông Minh nói.

Những ngày đầu tháng 8, những chuyến xe chở đầy ắp rau củ quả, cá, thịt từ các huyện của Quảng Nam chuyển bánh lên đường đưa vào TP.HCM. 

“Có tổng cộng 430 tấn hàng, chủ yếu là rau củ quả được bà con Quảng Nam góp lại, được tỉnh bố trí xe tải của Thaco Trường Hải chở vào tặng cho TP.HCM” - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình cho biết.

Rau rừng, măng tươi vùng sạt lở gửi vô Nam

Chị Lê Thị Thủy - giáo viên Trường tiểu học Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) - cho biết chị cùng nhiều giáo viên trong trường đã vận động phụ huynh, đồng nghiệp ai có gì thì cho nấy rồi tập hợp lại để gửi theo xe hàng đưa vào TP.HCM. 

Những ngày cuối tháng 7, gian nhà của chị Thủy trở thành nơi tập kết rau củ quả, hàng hóa. “Người TP.HCM hào hiệp, mỗi năm ở miền Trung này có lũ lụt, thiên tai thì bà con ở đây nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ miền Nam nên chúng tôi nghĩ đây là dịp để gửi tấm lòng của mình cho người TP.HCM. Của cải không giá trị bằng tấm lòng lúc dịch bệnh như thế này” - chị Thủy nói.

Có một hình ảnh được đăng tải và gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội là cảnh từng nhóm người Cơ Tu, Ca Dong trên các triền núi cao Quảng Nam gùi từng lọn măng tươi, ôm trên tay từng trái bí sần sùi ra xã gửi cho cán bộ để đưa vào TP.HCM chống dịch. 

Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang Lê Hoàng Linh cho biết tất cả các đợt quyên góp cho thành phố, người Cơ Tu ở các ngôi làng biên giới huyện này đều gom góp rất nhiệt tình. 

“Đây không phải là chuyện vật chất mà hơn thế, đó là tấm lòng sẻ chia, biết ơn đối với nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Người miền núi bao năm nay bà con đã được giúp đỡ từ các nhà hảo tâm rất nhiều, hơn ai hết bà con hiểu rõ tình cảm của người thành phố nên họ chẳng tiếc gì” - ông Linh nói. 

Trong khi đó, dù mới trải qua những trận thiên tai vùi lấp hết làng mạc, nhà cửa nhưng những ngày qua trong nhiều bịch hàng hỗ trợ mà bà con TP.HCM được nhận có những gói hàng vô cùng đặc biệt, được gửi đi từ xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). 

Bà Lê Thị Thu Hằng - phó bí thư Đảng ủy xã Trà Leng - cho hay dù ngổn ngang sau lở núi, mất hết nhà cửa nhưng khi xã phát động, bà con Trà Leng đã góp được tới 2,3 tấn rau củ quả. Đa số đều được hái trên các khoảnh rẫy hoặc mới được trồng trên các mảnh vườn làng tái định cư sau lũ. 

“Gửi vô Nam”

Rưng rưng trước hình ảnh người miền Trung chắt mót gom góp rau củ qủa để gửi TP.HCM chống dịch, ca khúc Gửi vô Nam của nhà báo Hồ Tấn Vũ được ca sĩ Ánh Tuyết thu âm, dàn dựng đã gây xúc động mạnh mẽ.

Ca từ và chất liệu thô mộc mà chứa chan tình cảm trong bài hát như tấm lòng người miền Trung trong những ngày đồng lòng cùng TP.HCM chống dịch được Ánh Tuyết thể hiện hiện đang nhận được nhiều sự chia sẻ.

Hàng trăm y bác sĩ miền Trung, Tây Nguyên đi TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19 Hàng trăm y bác sĩ miền Trung, Tây Nguyên đi TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19

TTO - 92 y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế sáng 12-8 'xuất quân' vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Trước đó, hơn 150 bác sĩ, điều dưỡng ở TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên... cũng đã lên đường vào Nam.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên