![]() |
Hình ảnh rạp Dân Chủ được đăng trên fanpage của rạp. |
Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, Văn phòng rạp Dân chủ cho biết hiện đơn vị đang làm thủ tục giải thể, nên chưa thể cung cấp thêm nhiều thông tin về sự việc này. Một nguồn tin khác cho hay rạp đóng cửa để "chuyển đổi phương thức hoạt động".
Vốn là một trong những địa điểm "thánh đường" của khán giả yêu điện ảnh, rạp Dân chủ vài năm gần đây bắt đầu đánh mất vị thế trước sự ra đời của nhiều cụm rạp hiện đại ở Hà Nội.
Rạp Dân Chủ với hơn 300 chỗ ngồi được xem là một trong những rạp phim lâu đời nhất Hà Nội, đã ngừng hoạt động từ ngày 23-11. Thông tin rạp đóng cửa nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ với tâm trạng tiếc nuối.
Một bạn tên Nguyen Tuan Anh Soirung đề nghị trên mạng xã hội: “Nếu không đủ kinh phí chiếu phim thì có thể tăng giá vé lên, bọn tớ vẫn "chung thuỷ 1 vợ 1 chồng" nhé!”.
Nick name Đức Anh chia sẻ: “Không được đi xem tại rạp lần cuối nhưng em mãi nhớ những nhân viên nhiệt tình của rạp”.
Một bạn tên Minh Vũ hồi nhớ: “Dân chủ là rạp phim đầu tiên mình được tới, cách đây cũng ngót nghét 20 năm rồi, đó giờ có rất nhiều kỷ niệm. Hiện tại có rất nhiều rạp phim đẹp hơn nhưng chẳng ở đâu có cảm giác "ở nhà" như rạp Dân Chủ cả... Cảm ơn rất nhiều vì đã tận tuỵ suốt bao năm qua, mong ngày gặp lại”.
Nickname Đức Béo viết rằng: “Khi tới rạp tớ cảm nhận được chút gì đó của Hà Nội xưa, mặc dù giờ nhiều rạp đẹp và hiện đại hơn, nhưng mình vẫn thích Dân Chủ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận