15/02/2015 02:04 GMT+7

​Ra ngoại thành, học… Tết

NAM LIÊN - ĐẶNG TƯƠI
NAM LIÊN - ĐẶNG TƯƠI

TTO - Bỏ qua bộn bề liên miên những ngày cuối năm, rời xa đô thị, ưu tiên cho lũ trẻ, điểm đến của nhiều ông bố, bà mẹ ở TP.HCM là các đêm trại “gói bánh chưng xanh”.

Biểu diễn thời trang dân tộc Kinh, trong đêm trại gói bánh chưng, tại trường THPT Ngôi Sao (Bình Tân) - Ảnh: HƯƠNG LAN
Biểu diễn thời trang dân tộc Kinh, trong đêm trại gói bánh chưng, tại trường THPT Ngôi Sao (Bình Tân) - Ảnh: HƯƠNG LAN

Cận Tết, nhóm cựu học sinh khóa 89-92, trường Lý Tự Trọng (Nha Trang, sống và làm việc tại TP.HCM) bàn nhau tất niên năm nay không tiệc tùng quán xá nữa mà tố chức cho chính con em mình một sân chơi hiểu về Tết truyền thống.

Rời xa đô thị, ưu tiên cho lũ trẻ, điểm đến của nhóm này là một trang trại nhỏ có đầy đủ nhà chòi, sân chơi, ao cá và vườn cây ở Long An.

Còn nhóm 11 ông bố bà mẹ trong Hội Bajiko lại là khách mời đặc biệt của Trường THCS- THPT Ngôi Sao (Bình Tân) trong đêm trại mùa xuân.

Đêm không ngủ

Lá, lạt, đậu, nếp được chuẩn bị trước. Các ông bố vận chuyển, các mẹ đãi đậu, nếp, các con rửa và lau lá…, phối hợp thật nhuần nhuyễn và tươi vui.

Không gì diễn tả được niềm vui khi cùng nhau gói bánh, ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện của ngày Tết năm xưa, từ việc tìm nguyên liệu ngon, chuẩn bị nguyên liệu đúng quy cách cho đến khâu thực hiện gói bánh và nấu bánh…

Sau khi học từ ba mẹ, các con quay quần gói, tại Bình Tân - Ảnh: XUÂN HƯƠNG
Sau khi học từ ba mẹ, các con quay quần gói, tại Bình Tân - Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Đây là một công việc hoàn toàn mới mẻ với các bạn nhỏ. Ngay cả những ông bố, bà mẹ cũng vậy, có người hầu như “cả đời” chưa bao giờ biết việc này.

Các ông bố, bà mẹ nhóm Lý Tự Trọng cẩn thận tỉ mỉ để có được những chiếc bánh đẹp và chất lượng do một bạn trong nhóm có kinh nghiệm phụ trách hướng dẫn.

Tại trường Ngôi Sao, chị Hồ Bích Trâm (Tân Bình) nhìn hai con gái gói xong chiếc bánh vuông vức thì nói: “Con giỏi hơn mẹ rồi đó. Từ nay tết nào nhà mình cũng gói bánh chưng nha”.

Từng chiếc bánh được hình thành từ chung tay của ba mẹ và các con nhỏ và cả những chiếc bánh xinh xinh tự làm từ bàn tay của các bé lớn hơn một chút.

Tất cả các đêm trại gói bánh này đều giống nhau ở chỗ, các ông bố lo phần lều trại và chuẩn bị bếp. Một ông bố nhóm Lý Tự Trọng chia sẻ: “Cảm giác thật bồi hồi khi chăng từng cái lều, đóng từng chiếc cọc, kỹ năng thắt nút ngày nào được phô diễn và hướng dẫn cho các con”.

Có những bé chưa bao giờ được cắm trại đêm, được ngủ lều, mà đặc biệt là ngủ lều với ba mẹ thì chưa ai trải qua. Học lớp 6, bạn Aqsa, Tân, Thuần, Hương Anh, Huy… (nhóm Bajiko) nói: “Đêm nay tụi con không ngủ đâu”.

Và quả thật, bên bếp lửa canh nồi bánh chưng, bánh tét, các ông bố bà mẹ chứng kiến các con mình biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam trên nền nhạc bài Gánh Lúa (do một mẹ nhóm Bajiko gãy đàn tranh). Còn ở Long An, các ông bố, bà mẹ xúc động nhìn các con vẽ tranh, làm thiệp và trang trí.

Niềm vui với thành quả - Ảnh: ĐỖ LINH
Niềm vui với thành quả - Ảnh: ĐỖ LINH

Và tất cả, dù địa điểm không giống nhau nhưng đều đã có một đêm không ngủ.

Những bức tranh biết nói

Sau chuyến đi, các ông bố bà mẹ nhóm Lý Tự Trọng xúc động nhiều lắm khi các con diễn tả cảm xúc chuyến đi bằng những bức tranh.

Bạn Linh Đan vẽ các gia đình quay quần gói bánh, bạn Ánh Minh thì vẽ các bạn với nồi bánh và bếp lửa. Mail cho nhau, các phụ huynh thấy vui, thấy ấm và thấy sung sướng, khi cảm nhận từng gương mặt mỗi người và không khí gói bánh, nấu bánh thật có hồn từ nét vẽ của con. 

Không chỉ vậy, các con còn viết những lá thư kể chuyện để ba mẹ chuyền cho nhau đọc trong nhóm.

“Thoạt đầu nhìn các cô gói nhanh như cắt tưởng là dễ lắm. Ai dè khi em gói thì mới biết nó rất khó, em phải nhờ “quyền trợ giúp”. Hậu quả là cái bánh chưng của em sau khi nấu thì lá bị rách, tiếc quá đi”, bạn Phương Minh viết.

Còn bạn Minh Cát thì diễn tả cảm xúc: “Nhờ chuyến đi mà em học được cách làm bánh chưng, bánh tét, em có thêm mấy người bạn yêu quý, tài hoa và những kỷ niệm êm đềm khó quên”.

Vớt bánh tại trang trại Long An - Ảnh: TRƯỜNG HẢI
Vớt bánh tại trang trại Long An - Ảnh: TRƯỜNG HẢI

Ngồi lại với nhau sau chuyến đi, có ông bố, bà mẹ “thú nhận” nước mắt mình cay cay khi ngày vui qua mau, mọi người thật sự sảng khoái hạnh phúc khi trở về thành phố.

Các ông bố, bà mẹ chia sẻ với nhau: không hạnh phúc nào hơn khi được cùng chơi với con, không bài học nào tốt hơn khi cùng nhau trải nghiệm từ thực tế đầy sinh động.

Tết đến thật ngọt ngào là thế.

NAM LIÊN - ĐẶNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên