
Quỳnh Kool khóc và mắng em quá nhiều trong Bước chân vào đời khiến khán giả thấy chán - Ảnh: ĐPCC
Không chỉ dừng lại ở việc lạm dụng nước mắt, cách xây dựng tính cách nhân vật Thương trong Bước chân vào đời cũng gây tranh cãi.
Người xem khó chịu khi Thương tỏ ra nhẹ nhàng với người ngoài nhưng lại thường xuyên mắng mỏ, gay gắt với hai em ruột.
Người chị "bất thường" trong Bước chân vào đời
Bước chân vào đời xoay quanh ba chị em Thương, Trang, Minh mồ côi cha mẹ, chật vật tồn tại trong cuộc sống hằng ngày. Sau khi khai thác câu chuyện của cậu út Minh - một học sinh tuổi mới lớn với nhiều sự cố vì tính cách bồng bột, phim chuyển trọng tâm sang Trang - nữ sinh viên đang đi làm thêm khao khát thoát nghèo.
Ở tập 16, tình huống Trang bị đánh ghen oan bởi vợ cũ của sếp Dũng là điểm nhấn. Tuy nhiên cái cách mà Thương đối diện với xì căng đan của em gái mình mới khiến khán giả dậy sóng vì bất mãn.
Thương thay vì hỏi han, bảo vệ em gái lại buông lời trách móc nặng nề: "Em phải như thế nào người ta mới đánh em chứ.
Em là sinh viên chưa tốt nghiệp, bây giờ em đến trường, em học hành ra sao khi cả trường đều biết? Chị theo nghiệp sư phạm, đứng lớp dạy học sinh. Giờ trên lớp có đứa em không ra gì lúc đó chị dạy dỗ thế nào, chị nói được ai".
Cách hành xử thiếu sự đồng cảm tối thiểu của một người chị được cho là không phù hợp với thực tế: "Thương đúng kiểu đã nghèo còn hèn, đã éo còn le. Không có tí gì gọi là sự phản kháng của con người có hoàn cảnh khó khăn phải vùng lên bảo vệ các em";
"Không hiểu sao mình chỉ thấy Thương lo cho em một phần, cái chính cũng lo cho mình. Thực lòng mình không thích thái độ của Thương với em gái, trong lúc như vậy không nên mắng, mà phải ôm em an ủi rồi hỏi từ từ chứ"- những ý kiến nhận xét về Thương trên mạng xã hội.

Vai chị cả Thương của Quỳnh Kool khiến khán giả cảm thấy chán vì một màu - Ảnh: ĐPCC
Cảnh đánh ghen gây chú ý trong tập 16 Bước chân vào đời - Video: VTV
Quỳnh Kool diễn nhàm chán
Quỳnh Kool vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như Quỳnh búp bê, Hướng dương ngược nắng, Đừng bắt em phải quên, Đừng làm mẹ cáu, Nhà trọ Balanha, Hãy nói lời yêu, Gara hạnh phúc hay Chúng ta của 8 năm sau.
Từ những vai phụ, Quỳnh Kool đã chứng minh năng lực diễn xuất, nhanh chóng đảm nhận vai chính, các nhân vật của Quỳnh thường có nội tâm phức tạp hoặc trải qua nhiều biến cố.
Tuy nhiên trong Bước chân vào đời, Quỳnh chưa tạo được sự mới mẻ cho nhân vật.
Lối diễn với ánh mắt đẫm nước và biểu cảm căng thẳng lặp lại ở nhiều phân đoạn khiến chị Thương trở nên một màu.
Nguyên nhân có lẽ cũng một phần do kịch bản của Bước chân vào đời khá cũ kỹ, lời thoại nhàm chán cộng với diễn xuất lối mòn của Quỳnh Kool khiến nhân vật người chị tên Thương nhưng không thể thương được trong mắt nhiều khán giả.

Khi chị Thương bị hại, hai người em bảo vệ chị theo cách của mình. Nhưng khi hai em gặp nạn, chị lại mắng và khóc - Ảnh: ĐPCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận