
Cô giáo Thương trang điểm luôn quá đà, không phù hợp với hoàn cảnh nhân vật - Ảnh: ĐPCC
Lạ lùng hơn, khi trở về nhà, miếng băng vết thương lại nằm ở sâu trong cằm, không ăn khớp với hình ảnh của vết thương trước đó. Hình ảnh thiếu nhất quán là một trong những hạt sạn khá lớn trong phim Bước chân vào đời, phát sóng trên VTV3.
Hóa trang… ẩu
Trên mạng xã hội, chuyện cái băng keo trong phim Bước chân vào đời được bàn luận râm ran. "Ủa, sao lại băng vết thương bằng băng dính trong suốt nhỉ.
Bệnh viện nào xài cái băng dính đó vậy ta", "Bệnh viện không có băng keo y tế à mà phải lấy băng keo trong dán cằm vậy trời", những ý kiến viết lại.
Việc các nhân vật trang điểm cũng khiến khán giả phàn nàn. Cô giáo Thương nhà nghèo, vất vả đi dạy, làm thêm để kiếm tiền nuôi gia đình nhưng tập nào cũng trang điểm quá đà. Khán giả viết nhận xét:
"Nhà ở quê tường mục nát, vôi vữa rụng tá lả trơ cả lõi gạch. Bố mẹ mất sớm, một mình gồng gánh nuôi em ăn học. Công việc còn hợp đồng chưa chính thức. Nghe đúng kiểu số phận long đong khổ cực.
Thế mà đến dự sinh nhật mẹ người yêu cũng là lần đầu ra mắt mà trang điểm lồng lộn còn hơn cả mẹ người yêu. Oánh quả phấn mắt đậm như sợ không ai biết mình trang điểm, chân mày sắc nét, lông mi thì cong vút.
Nhìn vào không thấy hình bóng cô gái quê nhà nghèo tần tảo nuôi em đâu cả mà chỉ thấy cô tiểu thư đài các ăn chơi đi dự tiệc".

Hai người em Trang và Minh do diễn viên trẻ Ngọc Thủy và Sơn Tùng đảm nhận - Ảnh: ĐPCC
Trailer phim Bước chân vào đời
Bước chân vào đời: nặng nề và cũ kỹ
Bước chân vào đời kể câu chuyện về ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ là Thương, Trang và Minh. Không có chỗ dựa, họ buộc phải tự mình bước vào đời nhiều cám dỗ.
Chị cả Thương mới 24 tuổi đã phải gánh trên vai trách nhiệm làm chỗ dựa cho hai em. Trang xinh đẹp, sắc sảo, có chút ma mãnh trong "khát vọng đổi đời". Em út Minh, 17 tuổi, nổi loạn và bốc đồng.
Bước chân vào đời khai thác đề tài quen thuộc, nội dung phim thiếu mới mẻ, cách xử lý tình huống không tạo được bất ngờ. Những tập gần đây mang màu sắc u ám, nặng nề với nhiều tình tiết bi kịch.


Chiếc băng keo trong dán đến tận tai của Mạnh Trường và vị trí vết thương sau đó dường như không ăn khớp với nhau - Ảnh: ĐPCC
Thương và trai nhà giàu Minh Quân yêu nhau, tình yêu của họ bị mẹ Quân cấm đoán. Thấy chị mình bị ức hiếp, Minh đập phá xe hơi của bà ta. Hành động này có nguy cơ vướng vào pháp luật.
Diễn xuất của dàn diễn viên cũng chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Quỳnh Kool đóng vai Thương chưa nổi bật.
Huỳnh Anh vào vai trai giàu Minh Quân nhạt nhẽo. Cặp đôi thiếu "phản ứng hóa học" khiến nhiều khán giả không ủng hộ chuyện tình này: "Thôi anh chị chia tay giùm cái", "Không thích đôi này đến với nhau", "Cho đôi này giải tán đi thì phim hay hơn".
Thậm chí có ý kiến bình luận: "Nói thật dạng con trai mà không có bản lĩnh, không quyết đoán, mỗi khi có công chuyện thì cứ ù à ù ờ không biết cách giải quyết và hướng giải quyết như Quân thì nói thật tôi không bao giờ thèm. Người nào lấy phải Quân cũng khổ với bà mẹ chồng. Lúc nào cũng chỉ biết nói anh yêu em, anh nhớ em thì làm được cái gì".

Tình yêu của cô giáo Thương và Minh Quân trong Bước chân vào đời khiến khán giả khó đồng cảm - Ảnh: ĐPCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận