09/04/2015 10:48 GMT+7

​Quỹ đen hoành tráng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm rồi vợ bắt ra ngân hàng in bản liệt kê giao dịch qua tài khoản mà đổ mồ hôi hột. Phơi ra hết. Lương bao nhiêu, ngày nào ghé ATM rút tiền, rút bao nhiêu... cứ như bộ phim quay chậm.

- Ông giống như sếp của công ty Hàn Quốc có làm dự án ở VN vừa bị bắt đấy.

- Mắc gì ông so tôi với họ?

- Thì tay sếp công ty Hàn Quốc bị bắt về tội lập quỹ đen. Ông có cắt xén lương để lập quỹ đen mới sợ chứ.

- Sao cả thế giới đều ghét chuyện quỹ đen ấy nhỉ?

- Lập quỹ đen, người đứng đắn như tôi thì dùng để nhậu nhẹt hư cả người, loại ham hố như ông thì sắm phòng nhì, phòng ba. Còn mấy ông lãnh đạo đơn vị lập quỹ đen để chia chác của chung, để lót tay, mua chuộc, nói trắng ra là hối lộ, mở lối cho tham nhũng.

- Vậy muốn bớt nhậu nhẹt, giảm phòng nhì, xóa tham nhũng, hối lộ thì phải xóa quỹ đen.

- Khó đấy. Quỹ đen giải quyết được nhiều việc. Chẳng ai muốn đem tiền túi của mình đi hối lộ cả. Họ đều dùng nguồn tiền bẩn để lập quỹ đen rồi xài vào chuyện nhám nhúa. Còn tham nhũng là còn quỹ đen, còn quỹ đen là còn lăng nhăng, bậy bạ.

- Nói nhỏ thôi, người khác nghe được là suy ngay ra ông, tôi cũng đều có quỹ đen cả.

- Ôi dào, cái quỹ đen của ông nói lịch sự cũng chỉ là cái ví đen, không đủ lót tay nên chẳng làm được trò trống gì. Của người ta hoành tráng, phải gọi là két đen, vali đen, kho tiền đen...

- Dẹp đi. Ông cứ nghĩ mãi đến mấy cái quỹ đen ấy thì biết bao giờ mới triệt được nạn tham nhũng, hối lộ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên