Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Quốc lộ 26 Khánh Hòa nối Đắk Lắk đã được sửa chữa, thông xe
TTO - Sau nhiều ngày bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở, đến 15h ngày 3-12, tuyến quốc lộ 26 nối Khánh Hòa và Đắk Lắk đã được thông xe, đảm bảo xe cộ qua lại dù phải đi chậm.

Khu vực sụt lún trên quốc lộ 26 đã được khắc phục - Ảnh: THÀNH HƯNG
Chiều 3-12, ông Tạ Thanh Tình - chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 - cho biết sau 3 ngày nỗ lực khắc phục sạt lở làm đứt đường, đến 15h chiều nay trên tuyến quốc lộ 26 nối Khánh Hòa và Đắk Lắk đã được thông xe.
Đơn vị quản lý đường bộ cũng cho biết đây chỉ là thông xe bước 1 nên xe cộ qua lại khu vực phải đi chậm, tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời đơn vị sẽ gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại đảm bảo lưu thông thông suốt.
Trước đó, vào lúc 21h đêm 30-11, tại Km53+400 quốc lộ 26, huyện Ma’Đrắk, Đắk lắk (đèo Ma’Đrắk), nước lũ chảy xiết gây sạt lở taluy âm, đứt gãy một đoạn đường dài 50m, sâu 10m, rộng 12m từ Km 53+380 đến Km53+430, khiến vận tải đường bộ Khánh Hòa đi Đắk Lắk và ngược lại tê liệt.
Cũng theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, sau những đợt mưa lớn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng như tỉnh lộ 1B, đường Phạm Văn Đồng, đường đèo Rù Rì, đường lên khu mộ bác sĩ Yersin... Nhiều đoạn bị ngập sâu 0,3 - 1m.

Đoạn sụt lún tại quốc lộ 26 do mưa lũ - Ảnh: NGUYÊN BÌNH
Ông Nguyễn Văn Dần - giám đốc Sở Giao thông vận tải khánh Hòa - cho biết đến ngày 3-12, toàn bộ các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã thông suốt.
Theo ước tính sơ bộ, để khắc phục bước 1, bảo đảm giao thông và sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường tỉnh do sở quản lý cần 2,5 tỉ đồng.
-
TTO - Hội nghị trung ương 15 (khóa XII) chính thức khai mạc sáng nay 16-1 tại thủ đô Hà Nội.
-
TTO - 36kg, cao chưa tới 1,5m, Mai Anh nắm chặt lan can cầu thang bước từng bước chậm rãi đến giảng đường. Thử thách nhất có lẽ là giảng đường nhà A bởi ở đây không có lan can hỗ trợ.
-
TTO - Nguồn tin của AFP cho biết ông Trump sẽ rời thủ đô Washington DC vào sáng 20-1, đúng ngày nhậm chức của ông Biden, chứ không phải một ngày trước đó như một số thông tin đã đưa.
-
TTO - "Sáng nay các con làm lại những việc đã học hôm giờ cô đã hướng dẫn. Zun xếp hình, Na cắt chuối, Yên vẽ tranh nha con. Các con còn lại thì xay hạt tiêu..." - người này nháy mắt về phía tôi ra hiệu bắt đầu quan sát.
-
TTO - Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi!
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận