19/05/2019 13:43 GMT+7

Quàng Văn Cường và ước mơ HCV SEA Games

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sau khi giành áo xanh chung cuộc tại cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019", chàng trai 22 tuổi người dân tộc Thái Quàng Văn Cường đặt mục tiêu lần đầu trong đời đoạt HCV ở đấu trường SEA Games.

Quàng Văn Cường và ước mơ HCV SEA Games - Ảnh 1.

Quàng Văn Cường (dẫn đầu) ở một chặng đua tại Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019” - Ảnh: TRỌNG HẢI

Là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng ý chí, nghị lực trong tập luyện của Cường thật phi thường. Có những VĐV như Cường thực sự là may mắn cho HLV chúng tôi.

HLV đội tuyển xe đạp Hà Nội Trần Trung Hoàn

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019" do báo Quân Đội Nhân Dân tổ chức kỷ niệm 65 năm giải phóng Điện Biên Phủ xuất phát từ Hà Nội, qua Hòa Bình, Sơn La, đích đến là TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Khi đoàn dừng chân ở tỉnh Sơn La, nhiều thành viên tham gia cuộc đua của đội đua xe đạp Hà Nội, Tập đoàn Lộc Trời đã có dịp đến thăm gia đình Quàng Văn Cường cách TP Sơn La 10km.

Trên con đường ngoằn ngoèo bụi đỏ, đầy đá dăm, xung quanh là bạt ngàn mận đang vào mùa thu hoạch có ngôi nhà của Quàng Văn Cường.

Nhà nghèo, rời bản xuống phố đua xe đạp

Gia đình Quàng Văn Cường ở bản Pát, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La. Nói đến Cường, không ai ở bản này không biết anh và hoàn cảnh khó khăn mà Cường phải trải qua. Sinh ra trong gia đình có ba anh em với công việc chính là làm nông: trồng lúa, trồng mận, cà phê... gia đình Cường quanh năm thiếu ăn, thiếu nước uống.

Bà Tòng Thị Inh - mẹ của Cường - chia sẻ: "Ở bản này trước đây nước ăn còn không có, hằng ngày tôi phải đi vài cây số để gánh nước về sinh hoạt. Thời gian gần đây thành phố đưa nước máy về thì bản Pát mới có nước sạch. Làm việc quần quật nhưng vẫn thiếu lương thực nên cả nhà quanh năm ăn cơm độn sắn. Thằng Cường là út hiền như cục đất và cũng trải qua khó khăn như thế cho đến khi nó rời bản về Hà Nội".

Nói về cái duyên đến với xe đạp, Cường bảo cũng không biết vì sao được chọn bởi anh không biết đua xe đạp là gì. Khi nhỏ Cường chỉ mê đá bóng với các cậu bé trong bản. 

Cường chia sẻ: "Khi tôi đang theo học cấp II thì các HLV xe đạp Sơn La về trường tuyển quân, không hiểu sao tôi lại được chọn dù lúc đó cũng không hình dung ra đi đua xe đạp là thế nào. Tập được một thời gian ngắn, năm 2010 tôi về đầu quân cho đội đua xe đạp Hà Nội. Hiện tôi vẫn là quân của Hà Nội nhưng từ năm 2016 các thầy cho đua thêm cho đội Tập đoàn Lộc Trời, khi có giải quốc gia và đại hội thì tôi về Hà Nội".

Năm 2014 khi đang tham dự giải đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên, đúng thời điểm thi đấu giải thì bố Cường mất. Trong một ngày đầu hè nóng như đổ lửa, ông đi làm nương về và bị đột quỵ. Cường giấu nước mắt bỏ dở cuộc đua về nhà chịu tang bố. Mất bố, Cường kiên trì tập luyện xe đạp và thi đấu ngày một tốt để có tiền giúp đỡ mẹ và các anh chị trong nhà.

Quàng Văn Cường và ước mơ HCV SEA Games - Ảnh 3.

Quàng Văn Cường và mẹ - bà Tòng Thị Inh - bên ngôi nhà nghèo ở bản Pát, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La - Ảnh: TRỌNG HẢI

Ước mơ giành HCV SEA Games

Năm 2017, Quàng Văn Cường từng giành HCV quốc gia nội dung đường trường tính điểm và có mặt trong đội tuyển xe đạp Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29. Tuy nhiên đến sát ngày đi thi đấu, anh bị sốt xuất huyết khi đội đang tập huấn tại Đà Lạt, phải nhập viện nên lỡ hẹn với đại hội đầu tiên trong đời. SEA Games 30 này có thể sẽ là kỳ tranh tài thể thao khu vực đầu tiên mà chàng trai người Thái góp mặt.

HLV đội tuyển xe đạp Hà Nội Trần Trung Hoàn chia sẻ: "Theo kế hoạch tại SEA Games 30 ở Philippines năm nay, Cường sẽ tham dự nội dung xuất phát đồng hàng và rất hy vọng có thể mang về huy chương cho xe đạp Việt Nam".

Biết tin Cường và đồng đội về thăm nhà, nhiều họ hàng, làng xóm đã tập trung tại nhà anh để hỏi thăm, chúc mừng. Trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng cà phê và mận đang vào vụ tràn ngập tiếng cười nói. 

Ông Tòng Văn Lòn, bác ruột của Cường, chia sẻ: "Từ ngày bố Cường mất đi, Cường ngày một trưởng thành và có trách nhiệm với mẹ, các anh chị. Nó vốn ít nói và hiền nhưng đi tập xe đạp đã giúp Cường bản lĩnh, nghị lực lên rất nhiều. Sau những thành tích đã giành được, chính quyền địa phương, dân bản đều đến chúc mừng gia đình khiến mẹ của Cường rất tự hào và yên tâm về nó".

Ông Nguyễn Minh Thành - trưởng bộ môn xe đạp Hà Nội - là người gắn bó với Cường suốt 9 năm qua. Bấy nhiêu thời gian đầu quân cho Hà Nội, bất cứ khi nào có thời gian ông Thành cũng ghé qua nhà thăm gia đình Cường ở Sơn La để mọi người yên tâm về con trai ở Hà Nội. 

"Khi Cường mới về Hà Nội thể lực rất yếu nhưng em luôn chăm chỉ tập luyện và giờ thì thể lực không phải vấn đề nữa. Cường là mẫu VĐV toàn diện, siêng năng, có ý chí nên chúng tôi rất mừng. Năm nay em mới 22 tuổi và trong thời gian tới chắc chắn Cường sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trên bản đồ xe đạp Việt Nam" - ông Thành chia sẻ.

Nói về giấc mơ phía trước, Cường bảo: "Tôi mơ một ngày sẽ được đứng trên bục cao nhất của SEA Games. Đó là món quà lớn nhất tôi dành cho gia đình và các thầy của mình".

Chúc cho chàng trai Thái chân cứng đá mềm và gặt hái nhiều thành tích cho xe đạp Việt Nam.

"Vườn của Cường"

Trong ngôi nhà sàn tuềnh toàng truyền thống của người Thái, gia đình Cường không có đồ đạc gì giá trị, chỉ có nụ cười ngày Cường về thăm nhà là không ngớt. Bà Inh phải kìm nén những giọt nước mắt khi gặp con trai.

Bà tâm sự: "Nó (Cường) đi thi đấu suốt không về nhà, một năm chỉ được gặp con một lần thôi nên nhớ lắm. Có giải tivi người ta truyền hình trực tiếp biết là con thi nhưng nhìn mãi chẳng thấy con đâu, đến khi thấy con lên bục nhận huy chương mới biết nên lại khóc. Đi thi đấu có tiền, vài tháng nó lại gửi ít tiền về phụ giúp gia đình để có cái chi tiêu".

Xung quanh nhà Cường là bạt ngàn cây mận đang vào mùa thu hoạch trái chín - một đặc sản của Sơn La và Tây Bắc những ngày này. Bà Inh bảo khu vườn nhà bà được đặt tên là "vườn của Cường" vì ai cũng nhớ khi anh rời bản xuống phố.

Quàng Văn Cường chiến thắng chặng 1 Giải đua xe đạp Quàng Văn Cường chiến thắng chặng 1 Giải đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ 2019'

TTO - Chiều 1-5, Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019” đã khai mạc tại Hà Nội. Ở chặng đua đầu tiên vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, tay đua Quàng Văn Cường (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã giành chiến thắng ở chặng 1.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên