
Quảng trường mùa xuân nhận về nhiều lời chê sau khi lên sóng - Ảnh: VTV
Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất, có thời lượng hơn 2 tiếng, lên sóng đêm giao thừa (29 Tết Nguyên đán, tức đêm 16-2), chào đón Tết Bính Ngọ 2026.
Trước đó Quảng trường mùa xuân nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng do chương trình này thay thế thương hiệu Táo quân - món ăn quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về.
Quảng trường mùa xuân: Khen ít, chê nhiều, quảng cáo nhiều quá
Quảng trường mùa xuân được giới thiệu là chương trình nghệ thuật tổng hợp với diện mạo mới, là sự giao thoa giữa âm nhạc, kịch nghệ và những màn nhạc kịch đương đại. Tại đây, những giá trị truyền thống được làm mới trong một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối những gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực.
Chương trình là nơi gửi gắm ước vọng về một năm mới hạnh phúc. Dù năm cũ còn khó khăn, tinh thần tích cực và niềm tin vào vận hội mới của đất nước sẽ là động lực cho mỗi người, mỗi nhà.
Trong chương trình, khán giả truyền hình sẽ được theo dõi những màn trình diễn âm nhạc và nghệ thuật đặc biệt; những tiểu phẩm hài kịch với tiếng cười "thương hiệu" đêm giao thừa; những câu chuyện của năm cũ được kể lại theo phong cách mới mẻ, đầy dư vị.
Tuy nhiên ngay sau khi chương trình lên sóng, trên mạng nổ ra hai luồng ý kiến khen - chê, trong đó khen ít chê nhiều.
Bên cạnh những ý kiến Quảng trường mùa xuân ý nghĩa, mới mẻ, có những khoảnh khắc cảm động, nhất là hình ảnh những người cựu chiến binh gợi nhắc những đại lễ lớn của dân tộc trong năm qua; nhiều người chê chương trình "dở", "nhạt", "cứ đang diễn lại hát, rồi chuyển qua quảng cáo", "gặp nhau quảng cáo".
"Bật cho vui chứ chả thấy vị gì", "vẫn đang cố hiểu chương trình nói về cái gì?", "một từ thôi: nhạt", "hơi giống chè thập cẩm lai với trà sữa và nước sâm", "tui đã chuyển kênh rồi"… là bình luận trên các diễn đàn.
Trên một fanpage giải trí 2,3 triệu người theo dõi, tài khoản Mei Cindy bình luận: "Tiểu phẩm thì nhạt. Chèn nhiều sound (âm thanh) vớ vẩn. Nhiều quảng cáo. Hát hò quá nhiều. Nói thật cái này đuổi người xem lắm. Nói hạt nhài là còn nhẹ".

"Tào Đẩu" Duy Nam, "Thiên Lôi" Tiến Minh - Ảnh: VTV
Bạn Sagi Jun nhận xét "nội dung rời rạc, nhạt nhẽo, lời thoại không có điểm nhấn. Nội dung thì ít, quảng cáo thì nhiều".
Chẳng hạn ở phần đầu, Quảng trường mùa xuân lên sóng lúc 20h03, mới chiếu được 3 phút thì có tới 6-7 phút quảng cáo cho 12 nhãn hàng, từ ngân hàng, cà phê, nước giải khát, thạch rau câu, sữa, tới tập đoàn bất động sản, máy lọc nước…
Sau đó hơn 10 phút nội dung chương trình, rồi lại có 5 phút quảng cáo 11-12 thương hiệu. Tình trạng này kéo dài tới cuối chương trình, khiến cho khán giả như đang "nhai" thì gặp cục sạn, làm gián đoạn mạch cảm xúc khi xem.
Ngoài phần quảng cáo tách riêng, thỉnh thoảng khán giả còn được nghe quảng cáo máy lọc nước miễn phí lồng ghép trong nội dung chương trình.

Trào lưu "đu" concert được nhắc đến trong chương trình - Ảnh: VTV
Hơn hai tiếng khá nhiễu và "thế lưỡng nan" không dễ gì giải quyết
Lấy bối cảnh "quảng trường" làm trung tâm - biểu tượng của sự kết nối cộng đồng và giao thoa văn hóa đa sắc màu, chương trình Quảng trường mùa xuân là một vở nhạc kịch gồm ba chương với các tiết mục ca nhạc xen kẽ.
Nội dung phản ánh về những vấn đề nóng trong năm 2025 như sáp nhập, tinh gọn, trào lưu đu concert, giá nhà tăng, bong bóng bất động sản, giá vàng, xu hướng bán online, khát vọng vươn tầm quốc tế… Khịa "dịu dàng" cả dự án thiện nguyện Nuôi em, trào lưu pickleball, camera AI...
Tất cả được thể hiện qua những câu chuyện của các nhân vật đang kéo đến quảng trường chờ đợi sự kiện quan trọng, đánh dấu thời khắc chuyển mình của đất trời vào xuân.
Chương trình quy tụ một số nghệ sĩ quen của Táo quân cũng như các nghệ sĩ trẻ khác như Chí Trung, Hồng Vân, bộ ba nhà "Táo Ông" Trung Ruồi, "Táo Ông" Thái Sơn, "Táo Bà" Lưu Huyền Trang; "Tào Đẩu" Duy Nam, "Thiên Lôi" Tiến Minh; Anh Đức, Việt Bắc, Mạnh Dũng…

Hồng Vân và Chí Trung - Ảnh: VTV

Quảng trường mùa xuân lồng ghép những vấn đề thời sự vào trong các câu thoại và lời bài hát - Ảnh: VTV
Đó là một số lý do khi xem có một số khán giả cho rằng "Quảng trường mùa xuân là tên gọi khác/phiên bản khác của Táo quân". Có điều thay vì những màn chất vấn của buổi chầu trên thiên đình, tiếng cười năm nay đến từ sự quan sát về hạ giới.
Chính điều đó khiến cho Quảng trường mùa xuân ở thế lưỡng nan và trạng thái "dùng dằng", "bỏ (Táo quân) thì vương, thương thì tội".
Chương trình có một chút màu sắc của "Táo", lại vừa không phải là "Táo". Có hài kịch, có châm biếm, có tạp kỹ nhưng nội dung dàn trải, cứ một hài kịch mở rồi tới ca nhạc, chưa kể một màn quảng cáo kéo dài khiến chương trình bị loãng, dàn trải, thiếu điểm nhấn. Đó là lý do khi xem, khán giả không hiểu chương trình nói gì.
Hạt sạn nhầm fame hình thay vì chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 thì lại là Ất Tỵ 2025 làm khá nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Táo quân được đưa ra để so sánh với Quảng trường mùa xuân - Ảnh: VTV
Không dễ có lại đỉnh cao Táo quân
Bên cạnh những khen - chê Quảng trường mùa xuân, nhiều người cũng cho rằng "Táo quân là chương trình không thể thay thế", "Chúng tôi cần Táo quân"…
Một số ý kiến đề xuất: "Hay chiếu lại Táo quân các năm trước cũng được", "thôi bật Táo quân bản cũ xem cho có không khí Tết".
Tuy nhiên cũng chính khán giả những năm trước, sau khi Táo quân lên sóng, đã chê thậm tệ và "đòi" bỏ Táo quân.
Điều đó tạo nên sự phân cực trong việc tiếp nhận một chương trình truyền hình từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc trong dịp Tết và nhu cầu về sự đổi mới.
Nhà đài cũng đã có những thử nghiệm mới trong những mùa Táo quân gần đây, nhưng đúng là không dễ gì mà có lại đỉnh cao Táo quân. Hơn 20 năm, để duy trì một thương hiệu, đó là điều không hề dễ dàng. Đó là lý do VTV thông báo dừng thương hiệu truyền hình này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận