
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi - Ảnh: NCHMF
Gió mạnh và mưa ở Đồng Hới, Quảng Trị - Video; QUỐC NAM
Lúc 22h tối 28-9, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão Bualoi đang một nửa trên bờ, một nửa trên biển bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh. Tại khu vực đèo Ngang đang có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.
Dự báo trong một hai giờ tới, tâm bão đi vào đi vào đất liền bắc Quảng Trị và Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền hướng lên Nghệ An.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 21h tối 28-9, tâm bão Bualoi đang ở trên vùng ven biển Nghệ An - bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15.
Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14
Do ảnh hưởng của bão, lúc 20h46 tối nay, tại trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã có gió mạnh cấp 11 (31m/s), giật cấp 14 (42m/s). Đây là gió mạnh nhất trên đất liền ghi nhận được tới thời điểm 20h46.
Dự báo khoảng 2 đến 3 giờ tới (khoảng 23h trở đi) tâm bão Bualoi sẽ đi vào đất liền bắc Quảng Trị - Nghệ An với cường độ mạnh cấp 10-12 (89 - 133km/h), giật cấp 14.
Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền từ 21h tối nay đến sáng mai. Khu vực chịu ảnh hưởng gió mạnh nhất từ bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa với gió mạnh lên tới cấp 10-12, giật cấp 15.
Cùng với quá trình đi lên phía bắc của cơn bão, từ nửa đêm về sáng, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.

Gió báo thổi mạnh tại khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh, ảnh chụp vào thời điểm 20h30 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cũng do ảnh hưởng của bão từ đêm nay đến ngày 30-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.
Từ đêm nay đến sáng 29-9, khu vực từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông của khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Vào thời điểm 21h20, trước khi bão Bualoi đổ bộ, tại khu vực trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, mưa càng lúc càng nặng hạt, từng đợt gió giật mạnh rít liên hồi.
Dọc các tuyến phố, hầu hết nhà dân đã đóng kín cửa, vắng lặng. Trên đường chỉ còn lác đác vài phương tiện đi lại.
Quảng Trị gió giật dữ dội, mái nhà dân rung lên bần bật
Tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, từ 20h đến 21h gió bão rít dữ dội. So với những đợt gió vào cuối chiều, gió ở thời điểm này có dấu hiệu giật mạnh hơn.
Quốc lộ 1 đoạn qua Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trị) gió rít lên từng hồi - Video: NHẬT LINH
Kèm theo gió rít, mưa cũng liên tục giội xuống khiến nhiều vật dụng của người dân bị cuốn bay ra đường. Những mái tôn nhà dân hai bên đường rung lên bần bật trong gió bão nên tất cả đều đóng cửa kín mít và "cố thủ" trong nhà.
Phải đến tối người dân vùng bắc Quảng Trị mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của bão Bualoi. Trước đó, từ khoảng 15h chiều cùng ngày vùng ven biển Quảng Trị bắt đầu có mưa to gió lớn.
Đến 18h mưa ngừng, gió ngắt khiến nhiều người tưởng rằng gió bão đã qua. Nhưng đến khoảng 18h30 gió bắt đầu dồn dập dữ dội trở lại dù tâm bão theo dự báo vẫn chưa vào đất liền.
Lúc 21h, ở khu vực Vũng Chùa - đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), gió mạnh rít từng cơn liên hồi. Gió mạnh kèm theo mưa xối xả, mất điện khiến người dân ở khu vực này khá lo lắng.
Bên ngoài nhiều tiếng gió giật mái nhà lợp tôn của người dân ầm ầm nghe như tiếng nổ lớn. Nhiều cây xanh ở khu vực này nghiêng ngả trước gió mạnh. Một số người dân vì lo lắng đã bất chấp gió mạnh, dùng đèn pin để soi, kiểm tra mái nhà của mình vì lo sợ gió bão giật thổi bay.

Đoạn quốc lộ 1 qua xã Phú Trạch (Quảng Trị) bị ngập cục bộ do mưa lớn. Khu vực này đang có gió bão rất mạnh - Ảnh: NHẬT LINH
Hàng loạt cột điện ở xã Phú Trạch bị gãy đôi do bão
Sau khi gió bão quét qua xã Phú Trạch, gần Vũng Chùa - đảo Yến, nhiều cột điện cao áp bằng bê tông cốt thép đã bị đổ ngã, gãy đôi.
Sau nhiều giờ gió bão quằng quật, đến khoảng 22h tối 28-9, khu vực Vũng Chùa - đảo Yến đã ngớt gió, giảm mưa.
Sau khi gió giảm, nhiều người dân đã sống dọc đường quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Trạch (xã Quảng Đông cũ) đã ra đường để kiểm tra thiệt hại.
Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, nhiều cột điện bằng bê tông cốt thép bị gió bão quật ngã, gãy đôi, đường dây điện đè xuống bên trên nhà dân.
Ông Lê Ngọc Ánh, trú xã Phú Trạch, kể rằng sau một giờ đồng hồ trước là nỗi kinh hoàng của đời ông. Ông Ánh là công nhân ở cành Hòn La (xã Phú Trạch). Nghe bão lớn đổ bộ, ông cùng anh em đồng nghiệp đến khu vực xã Quảng Đông cũ để thuê nhà nghỉ tránh bão.
"Gió giật kinh hoàng, rít liên hồi, mái tôn nơi tôi và anh em thuê phòng nghỉ giật giật. Tôi và mọi người phải dồn nhau lại một góc. Khi mái tôn của phòng bị gió thổi bay, tôi và mấy anh em chẳng ai bảo ai, bỏ chạy khỏi phòng tìm nơi trú ẩn", ông Ánh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận