11/05/2015 08:13 GMT+7

Quảng cáo di cư bằng “du thuyền”

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Những kẻ buôn người ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ra sức quảng cáo dịch vụ trên các mạng xã hội, hứa hẹn sẽ đưa người nhập cư vượt biển bằng “du thuyền sang trọng”.

Một trang Facebook của bọn buôn người với quảng cáo là tàu du lịch sang trọng - Ảnh: Guardian
Một trang Facebook của bọn buôn người với quảng cáo là tàu du lịch sang trọng - Ảnh: Guardian

Bất chấp những vụ đắm thuyền khiến hàng ngàn người nhập cư thiệt mạng thời gian qua, những kẻ buôn người ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ra sức quảng cáo dịch vụ trên các mạng xã hội, hứa hẹn sẽ đưa người nhập cư vượt biển bằng “du thuyền sang trọng”.

“Một chuyến đi đến Ý trong tuần sau trên một du thuyền lớn chạy rất nhanh. Tàu có hai tầng, điều hòa, dành cho du khách. Phù hợp với các gia đình” - lời quảng cáo được đăng tải trên Facebook với hình ảnh một con tàu biển sang trọng.

Đây là trang của một trong số hàng trăm kẻ buôn người đăng nhan nhản trên mạng xã hội Facebook. Các trang này thậm chí đăng số điện thoại, giá và lịch trình để thu hút những người có ý định vượt biển tìm đến miền đất hứa.

Theo Guardian, những trang này thường được ngụy trang dưới những hình ảnh thoạt nhìn tưởng như những công ty du lịch, nhóm hỗ trợ.

“Tị nạn và di cư đến khắp châu Âu, chúng tôi giúp đỡ mọi người tị nạn và di cư” - một trang tại Thổ Nhĩ Kỳ quảng cáo. Một trang khác có tên “Hỗ trợ du lịch” hứa giúp làm giả thị thực, hộ chiếu...

Theo bảng giá, một chuyến tàu cao tốc đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hi Lạp có giá khoảng 1.680 USD/người, trong khi đi tàu hàng đến Ý khoảng 7.300 USD, giảm giá một nửa cho trẻ em.

Một số trang khác còn lập diễn đàn để những người di cư chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin các chuyến tàu đã xuất phát.

Trên các trang này, những kẻ buôn người ra sức trấn an về tính an toàn của những chuyến vượt biên. “Rất an toàn - trang của một người tên Abu Alaa khẳng định - Tàu có thể nhìn không đẹp nhưng rất hoàn hảo”.

Trong khi đó, một tay buôn người Syria tên Nasr nhấn vào các dịch vụ “khuyến mãi”, quảng cáo rằng những người di cư sẽ được ở trong khách sạn trước khi đi.

“Mọi người sẽ rất vui trên đường đến Ý, tất cả chúng ta đều vui” - người này cam đoan và đăng tải hình ảnh mọi người tựa đầu vào con tàu dưới ánh nắng vàng.

Chỉ những người đã đóng tiền cho những tay buôn người mới biết được sự thật đằng sau những lời hứa hẹn hấp dẫn này.

“Không nên tin vào tất cả những gì một tay buôn người nói” - Hashem, một người Syria mới đây vượt biên đến Ý, cảnh báo.

Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như Hashem. Hàng loạt vụ đắm thuyền gần đây trên Địa Trung Hải đã giết chết hàng ngàn người nhập cư, nghiêm trọng nhất là vụ đắm thuyền cuối tháng trước làm khoảng 900 người thiệt mạng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên