12/07/2020 15:34 GMT+7

Quán quân Tình bolero Quách Ngọc Ngoan: 'Tôi là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ'

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Với kết quả sít sao chỉ chênh lệch 1 điểm so với diễn viên Trung Dũng trong đêm chung kết, diễn viên Quách Ngọc Ngoan xuất sắc trở thành quán quân Tình bolero 2020. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã dành cho Tuổi Trẻ Online cuộc trò chuyện.

Quán quân Tình bolero Quách Ngọc Ngoan: Tôi là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ - Ảnh 1.

NSƯT - đạo diễn Vũ Thành Vinh trao cúp quán quân Tình bolero - Phiên bản nghệ sĩ 2020 cho diễn viên Quách Ngọc Ngoan

Suốt hành trình tham gia cuộc thi Tình bolero - Phiên bản nghệ sĩ 2020, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả mến mộ dòng nhạc bolero.

Dù xuất thân là diễn viên nhưng với chất giọng mộc mạc và giàu nội lực, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã chinh phục ban giám khảo, bước lên ngôi vị cao nhất của Tình bolero 2020.

Tình Bolero 2020 - Quách Ngọc Ngoan hát Giã từ

* Cảm xúc của anh khi trở thành tân quán quân Tình bolero - Phiên bản nghệ sĩ 2020?

- Đó là khoảnh khắc tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi vì lần đầu tiên chạm đến ước mơ mà tôi đã ấp ủ rất nhiều năm. Tôi nhớ đến những mộng ước thời niên thiếu và những cảm xúc bồi hồi về thời gian và số phận.

Trước giờ lên sóng, tôi chỉ biết nỗ lực hết mình bởi đây là ‘trận đấu’ khó khăn nhất, nhiều thử thách nhất. Cả tôi và anh Trung Dũng đều có cảm xúc này.

Tôi luôn tôn trọng đối thủ của mình và hơn hết tôi tôn trọng tất cả những khoảnh khắc mình làm nghệ thuật. Trên có tổ nghiệp, ngoài ánh đèn sân khấu là hàng triệu khán giả, tôi chỉ tâm niệm phải vượt qua những giới hạn bản thân mà thôi.

* Vậy anh nghĩ mình may mắn trong cuộc thi này?

- Theo tôi, may mắn chỉ mỉm cười với những ai luôn cố gắng hết mình. May mắn ở đây với tôi chính là cái duyên đưa tôi đến với cuộc thi để có cơ hội thể hiện đam mê ca hát trên một sân khấu tuyệt vời và cảm xúc của Tình bolero. Với tôi, cuộc thi này là một kỷ niệm đẹp, là một duyên may trong đời rồi.

Quán quân Tình bolero Quách Ngọc Ngoan: Tôi là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ - Ảnh 3.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan xác định tham gia Tình bolero là một con đường nghiêm túc

* Được biết, anh biết hát và mê bolero từ nhỏ, nhưng sao anh không theo ca hát mà lại chọn con đường điện ảnh?

- Đó vừa là số phận vừa là cái duyên. Điện ảnh đã chạm đến tôi trước. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, tôi luôn canh cánh trong lòng món nợ với âm nhạc, với đam mê ca hát. Tình bolero đã đến đúng thời điểm thôi thúc tôi trả món nợ âm nhạc.

* Đến thời điểm hiện, tình yêu anh dành cho ca hát nói chung và bolero nói riêng như thế nào?

- Điểm tương đồng là trước đó hay bây giờ, tôi luôn yêu ca hát, yêu dòng nhạc bolero, dân ca miền Tây rất hồn nhiên. Tôi luôn là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ buồn và những tình khúc sâu nặng của dòng nhạc bolero.

Trải qua nhiều sóng gió, tôi càng thấm thía những câu ca mà mình nghe từ nhỏ. Tình yêu đó mãnh liệt đến mức khiến tôi phải nghĩ về nó như một con đường lớn phải chinh phục bên cạnh điện ảnh.

Quán quân Tình bolero Quách Ngọc Ngoan: Tôi là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ - Ảnh 4.

Quách Ngọc Ngoan tại đêm chung kết Tình bolero 2020

* Với tình yêu dành cho ca hát lớn như vậy, sao đến nay anh mới tham gia cuộc thi về bolero?

- Tôi vốn làm gì cũng phải hết mình và chín chắn trong mọi quyết định. Trước đó, tôi dành toàn bộ tâm sức cho phim ảnh và âm nhạc chỉ là sở thích, là ngọn nguồn bình yên mình tìm về để tâm hồn được nhẹ nhàng.

Thỉnh thoảng tôi cũng đi ca nhưng chỉ để thỏa cái máu văn nghệ nhất thời. Cho đến 2 năm gần đây, tôi suy ngẫm nhiều về cuộc đời mình, tôi nhận ra mình còn mắc nợ ước mơ ca hát. Nếu không thực hiện lúc này thì sẽ khó bao giờ thực hiện và sẽ là hối tiếc lớn của tôi về sau.

Đây không phải cuộc chơi để gây chú ý hay làm truyền thông, tôi xác định là một con đường nghiêm túc bởi đây cũng là đam mê lớn của cuộc đời tôi. Tôi muốn làm hết sức có thể và tâm niệm học hỏi, gom nhặt những góp ý của các giám khảo để hoàn thiện mình mỗi ngày.

* Trong suốt cuộc thi Tình bolero, ai là "đối thủ" đáng gòm nhất của anh?

- Tôi không mong vượt qua ai trong cuộc thi. Tôi chỉ đặt ra mục tiêu: Quách Ngọc Ngoan của mỗi vòng thi sau phải hay, phải hấp dẫn hơn. Nếu nói đối thủ đáng gờm nhất thì chắc là giám khảo... Phi Nhung! (cười).

Chị vô cùng nghiêm khắc với tôi, có lúc tôi tưởng mình ca ổn rồi mà chị vẫn chỉ ra điểm chị chưa hài lòng. Đó vừa là áp lực vừa là may mắn để tôi biết mình còn chưa tốt ở đâu để sửa.

Quán quân Tình bolero Quách Ngọc Ngoan: Tôi là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ - Ảnh 5.

Khoảnh khắc đăng quang Tình bolero 2020

* Anh đã vận dụng kinh nghiệm đóng phim của mình vào cuộc thi này như thế nào?

- Đó là một lợi thế vì tôi dễ nhập tâm và nhập vai vào nhân vật trong ca khúc. Tôi coi bài hát như một phân đoạn phim, có bối cảnh, có nhân vật và tôi khai phá nhân vật đó nghiêm túc như nhân vật điện ảnh.

Hiểu nhân vật rồi tôi mới tập hát thật kĩ và liên tục suy ngẫm về thân phận của nhân vật trong ca khúc, qua đó tôi ráng hết sức diễn đạt tinh thần mà nhạc sĩ gửi gắm vào tác phẩm.

Quán quân Tình bolero Quách Ngọc Ngoan: Tôi là cậu trai Cà Mau nặng lòng với câu vọng cổ - Ảnh 6.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan đến với Tình bolero là một cái duyên

* Lý do vì sao anh chọn liên khúc 7 bài của nhạc sĩ Trúc Phương thể hiện ở vòng chung kết? Anh có thấy mình liều lĩnh?

- Ai yêu nhạc bolero cũng đều yêu những bản bolero của "ông hoàng bolero" Trúc Phương. Đêm cuối cùng, tôi muốn dành lời tri ân đặc biệt đến người nhạc sĩ tài hoa mà mình hâm mộ, đến khán giả yêu nhạc bolero và cũng để đẩy độ khó, độ thử thách bản thân mình lên mức cao nhất. Tôi không phải người liều lĩnh, tôi chỉ là người luôn thích thử thách bản thân mình với những giới hạn mới.

* Nếu phải lựa chọn giữa âm nhạc và điện ảnh, anh quyết định như thế nào?

- Rất khó để trả lời câu hỏi này. Tôi sẽ cố gắng để từ lúc này trở đi, tôi có thể được chọn cả hai. Tất nhiên tôi sẽ phải tốn công, tốn sức gấp đôi. Mọi thứ xảy ra trong đời mình đều có lý do, dù trước hay sau thì sớm muộn tôi cũng là Quách Ngọc Ngoan 2 trong 1.

Vai diễn giống như định mệnh, nó sẽ xảy đến và lúc đó trực giác tôi biết chắc đó là vai diễn của tôi. Tôi thì luôn tin vào con mắt của các đạo diễn, mình cứ làm tốt công việc của mình thôi.

Quách Ngọc Ngoan chia tay Bước nhảy hoàn vũ Quách Ngọc Ngoan chia tay Bước nhảy hoàn vũ

TTO - Câu chuyện về chàng cầu thủ và cô thủ môn nóng bỏng trong vũ điệu Samba đã không mang lại may mắn cho Quách Ngọc Ngoan ở đêm vũ hội hóa trang tối 22-4 và anh đã phải nói lời chia tay với Bước nhảy hoàn vũ.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên