18/10/2006 07:05 GMT+7

Quán mắc cỡ: Cậu bé bút chì tái xuất giang hồ

CÔ TÚ 
CÔ TÚ 

TTC - Vừa qua, tôi có mua cho con tôi quyển truyện tranh Nhật Bản: SHIN - cậu bé bút chì (NXB Kim Đồng - 2006) vì cứ tưởng đó là chuyện một cậu bé ngoan, dùng bút chì để học tập.

9TI7YCz6.jpgPhóng to

Ai ngờ đó là một cậu bé quá quắt: Nhét chìa khóa tủ vào quần lót của mẹ, lấy camera quan sát của cửa hàng điện máy đưa vào bên trong váy của mẹ để truyền hình ảnh cho mọi người xem...

Thì ra đó là quyển sách “đen sì”, dày đến 121 trang, gọi là “Dành cho lứa tuổi mẫu giáo”. Tôi toan đốt quyển sách, sau nghĩ lại gửi cho cô Tú nghiên cứu thì hơn. LÝ THỊ KIM NON (TP.HCM)

- Quyển truyện tranh này được xuất bản lần đầu ở Việt Nam năm 1996, và đã bị bạn đọc phê phán trên Quán Mắc cỡ. Theo bà LÊ THỊ DẮT - Tổng biên tập NXB Kim Đồng thì: “Sau 10 năm nỗ lực không mệt mỏi, NXB Kim Đồng đã quyết định mua bản quyền của Nhật, và đưa cậu bé SHIN tái ra mắt bạn đọc... Chúng tôi không muốn thấy thiếu nhi Việt Nam thiệt thòi so với trẻ em các nước trong việc hưởng thụ những sản phẩm quốc tế”.

Cô Tú đã có dịp đến thăm các bảo tàng truyện tranh của châu Âu ở thành phố Angoulême (Pháp) và Bruxelles (Bỉ) - ở đấy có phòng trưng bày những quyển truyện tranh bị CẤM vì phản giáo dục - trong đó có những quyển như Bảy viên ngọc rồng (bạo lực), SHIN... (nhảm nhí)... Như vậy, SHIN - cậu bé bút chì không hề được xem là sản phẩm văn hóa quốc tế, và chẳng đáng cho NXB Kim Đồng phải “nỗ lực không mệt mỏi” để tái bản.

* Trên báo VNCA số 34 (134), tác giả HOÀI NGUYỄN viết: “... Nhà thơ Quang Dũng gắn bó và mang niềm ưu ái, quyến luyến với xứ Đoài mây trắng, viết lên thi phẩm “Mắt người Sơn Tây” nổi tiếng... Bài thơ có hình ảnh người con gái xứ Đoài “mắt như giếng nước thôn làng”... Phải chăng có bài thơ như vậy? NGÔ THỊ HIỀN (Nam Định)

- Tác giả Hoài Nguyễn viết sai. Quang Dũng chỉ có bài thơ “Đôi mắt người Sơn Tây” chứ không có bài Mắt người Sơn Tây. Trong bài thơ này, không có câu nào ví “mắt như giếng nước thôn làng” cả. ❐ Không có bài thơ “Mắt người Sơn Tây” Thấu hiểu!

* Báo TP xuân Bính Tuất, bài “Có một Cuba và một Venezuela như thế” (trang 13), tác giả là một thành viên trong đoàn cán bộ thanh niên đến thăm Cuba và Venezuela, sau khi tham quan về viết: “... Có tới Caracas thủ đô nằm lọt thỏm giữa ngút ngàn đồi núi, tọa ngay sát bờ biển Địa Trung Hải này mới thấu hiểu”. Viết vậy mà tự phong là “thấu hiểu” ư? NGUYỄN THANH HẢI (Hải Phòng)

- Thủ đô Caracas của Venezuela nằm trên bờ biển Antilles, thuộc Đại Tây Dương, còn Địa Trung Hải giáp phía Nam châu Âu, phía Bắc châu Phi. Thủ đô ấy đã “tọa ngay sát” bờ biển thì sao gọi là “nằm lọt thỏm giữa ngút ngàn đồi núi”? Thật là uổng phí một chuyến xuất ngoại tốn kém!

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở đâu?

* Trong chương trình Hành trình văn hóa của VTV3 ngày 3-8, thí sinh trả lời trụ sở tổ chức Liên Hiệp Quốc đặt tại New York (Mỹ). Cô MC cho rằng đáp án đó là sai, trụ sở này đặt ở Washington mới đúng. Cô Tú nghĩ sao? TRẦN DUY TỊNH (TP.HCM)

- Còn sao với trăng gì nữa! Thí sinh đáp đúng, cô MC sai toét rồi. Tổ chức Liên Hiệp Quốc chính thức đặt tại thành phố New York từ ngày 24-12-1945 đến nay.

* Lại dưa hấu hắc mỹ nhân

* Trên QMC (TTC 1-7-2006), bạn đọc đã phê phán quyển sách Tiếng Việt lớp 1 - (tập 2) NXB Giáo Dục, bài “Sự tích dưa hấu” vẽ toàn dưa hấu dài như trái bí đao thay vì loại dưa hấu tròn. Nay lại xuất hiện thêm bộ sách Muôn thuở nước non này cũng của NXB Giáo Dục - (tập 8) - “Chuyện Mai An Tiêm” cũng vẫn vẽ những quả dưa hấu dài mới lai tạo trong những năm gần đây. Họa sĩ còn vẽ Mai An Tiêm với cái đầu trọc lóc như đầu nhà sư. Thời vua Hùng chưa có dao cạo, tông-đơ, không hiểu ở trên hoang đảo, bà xã của An Tiêm dùng công cụ gì để cạo tóc chồng đến láng coóng như vậy? KPA YGUM (Đắc Lắc)

- Nếu NXB làm tốt khâu biên tập thì đã không để những lỗi kiến thức như vậy tái diễn hoài trong tủ sách giáo dục học sinh.

CÔ TÚ

Tuổi Trẻ Cười số 318 (ra ngày 15-10-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CÔ TÚ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên