
Với những teaser đã tung ra, Quán Kỳ Nam là bộ phim có hình ảnh đẹp - Ảnh: ĐPCC
Phim điện ảnh Quán Kỳ Nam vừa tung teaser trailer và teaser poster đầy chất thơ. Được quay hoàn toàn bằng phim 35mm, phim đánh dấu sự trở lại của hai diễn viên chính - Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát và đạo diễn Leon Lê (Song Lang).
Tình trong thơ nhạc, càng buồn lại càng hay?
Sau thành công của Song Lang (2018) với nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế, Leon Lê trở lại với phim thứ hai. Quán Kỳ Nam tiếp nối đam mê của anh với ký ức, nghệ thuật và sự gần gũi giữa con người, lấy bối cảnh Sài Gòn hậu chiến thập niên 1980.
Phim đã ra mắt điện ảnh thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2025 ở hạng mục Special Presentations (trình chiếu đặc biệt); chiếu trong mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) 2025; chiếu trong hạng mục Special Presentations ở Liên hoan phim quốc tế Bangkok và tranh giải tại Liên hoan phim Hawaii (HIFF) 2025.
Teaser trailer phim Quán Kỳ Nam


Hai nhân vật chính lặng lẽ trong mối tình chưa gọi tên nhưng vẫn "tình ơi là tình" - Ảnh: ĐPCC
Tại các liên hoan này, Quán Kỳ Nam nhận được lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế. Họ nhận xét phim "tinh tế trong cảm xúc, trau chuốt về hình ảnh" và "mang đến một lát cắt điện ảnh rất riêng của Việt Nam".
Teaser trailer tràn ngập những khung cảnh nên thơ và cuộc trò chuyện, ánh mắt trao nhau giữa hai nhân vật: chàng dịch giả trẻ Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và người phụ nữ đẹp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai).
Một câu thoại của Khang lấy từ cuốn Hoàng tử bé mà anh đang dịch: "Để nhìn thấu suốt được những điều cốt lõi, không thể dùng đôi mắt, mà phải bằng con tim". Còn Kỳ Nam nói: "Sao tình yêu trong thơ nhạc cứ càng buồn thì lại càng hay nhỉ?". Liệu đây có phải lời dự báo cho mối tình của họ?




Sài Gòn thập niên 1980 hiện lên khá chân thực qua những hình ảnh trong phim - Ảnh: ĐPCC
Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980
Teaser trailer có nhiều hình ảnh đơn sơ, gần gũi của khu cư xá, của đường phố Sài Gòn hơn 40 năm trước. Từ không gian sống, âm thanh, ánh sáng đến nhịp sống thường nhật đều được thể hiện tỉ mỉ. Nội thất, ngoại thất của khu chung cư và đường phố được tái hiện chân thực.
Việc được chọn vào Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) được đánh giá là một thành tích quan trọng với phim Việt. Phim mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam có thể được nhìn nhận ở tầm quốc tế.

Hình ảnh trên poster phim Quán Kỳ Nam - Ảnh: ĐPCC
Dự án này không chỉ đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Leon Lê sau 7 năm, mà còn là của Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bình Phát.
Hải Yến đã vắng bóng trên màn ảnh một thời gian khá dài, còn Liên Bỉnh Phát mới đây đóng phim truyền hình Đài Loan Bác sĩ tha hương và được đề cử giải Kim Chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận